Một mùa Xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực, tươi vui đã và đang len lỏi trên từng tuyến đường thôn xóm, gõ cửa mọi nhà. Trong hơi ấm của mùa Xuân, Kon Pne như bừng lên sức sống mới, diện mạo làng quê “thay da đổi thịt”, đường vào Kon Pne đã thông tuyến, điện thắp sáng từng nóc nhà, cuộc sống của đồng bào Bahnar đang dần thay đổi từng ngày… là nhờ kết quả xây dựng nông thôn mới mang lại.

Kon Pne là xã căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ của huyện Kbang, nơi đây từng được nhắc đến với nhiều cái nhất: nghèo nhất, lạc hậu nhất, đường sá đi lại khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai, nhưng trước thềm năm mới này, Kon Pne đã có đường ô tô về tận xã, tận làng. Hai trường học khang trang, gồm trường mẫu giáo và trường PTDT bán trú tiểu học và THCS đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho con em. Xã cũng đã có những cánh đồng lúa nước 2 vụ rộng bát ngát mang lại no ấm cho người dân nhờ công trình thủy lợi. Tất cả đường làng đã được bê tông hóa. Có được sự đổi thay này là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.
Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Từ khi có Chương trình xây dựng Nông thôn mới, các công trình kết cấu hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa làng, các công trình phục vụ nhân dân được đầu tư nên đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân được hưởng lợi, ví dụ như vận chuyển hàng hóa được thuận lợi nên giá trị lợi nhuận tăng lên, người dân rất phấn khởi chung tay xây dựng Nông thôn mới”.
Năm 2011, khi Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới bắt đầu được triển khai, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 74,9%, hạ tầng chưa phát triển, người dân canh tác chỉ dựa vào nước trời, do đó người dân Kon Pne vẫn phải chịu những cơn đói giáp hạt dai dẳng. Thế nhưng, chỉ sau 8 năm, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên gần 18 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,39% vào cuối năm 2018. Đạt được kết quả này là nhờ ngoài sản xuất lúa nước 2 vụ, người dân còn được hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao như: trồng bời lời đỏ, bắp lai, mì cao sản, sa nhân tím…
Ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang khẳng định: “Kon Pne ngày xưa là ốc đảo nhưng bây giờ thông thương rồi, giờ bà con đã biết buôn bán trao đổi hàng hóa, tối thì điện sáng rực. Đây là 1 sự tiến bộ và phát triển của xã. Đường từ làng nọ sang làng kia đã được đầu tư. Về đời sống đã có nhiều thay đổi, thuận lợi hơn trong SXNN vì ruộng nước nhiều, rừng cũng nhiều, phù hợp giao khoán cho bà con. Hàng năm bà con thu nhập từ rừng bình quân từ 3-5 tỷ đồng”.
Hiện nay, tuyến đường từ xã Đak Rong vào trung tâm xã Kon Pne dài 22 km đã và đang được trải bê tông. Đây sẽ là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa Kon Pne để kết nối với bên ngoài và là “con đường tơ lụa” của Kon Pne, để từ đây, vùng đất này được đánh thức, vươn lên bắt kịp với các xã khác trong huyện.
Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, huyện Kbang nói về mong muốn trong thời gian tới: “Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư để hoàn thành 100% tuyến đường liên xã. Hiện nay tuyến đường đã hoàn thành được 80% rồi nên chúng tôi hy vọng từ nay đến năm 2019 tuyến đường sẽ hoàn thành để mở ra hướng phát triển KT-XH cho địa phương”.
Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2022, Kon Pne đã hoàn thành 11 tiêu chí nông thôn mới. Trong 2 năm (2019-2020), xã phấn đấu hoàn thành thêm 8 tiêu chí, để Kon Pne sớm trở thành xã nông thôn mới của huyện Kbang. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tin rằng, với sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ từ các cấp, Kon Pne sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
Tạm biệt Kon Pne trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới đang lan tỏa khắp núi rừng. Đích đến cuối cùng trong xây dựng Nông thôn mới là hướng đến sự văn minh, giàu đẹp, phát triển, hạnh phúc như ngày hôm nay đã một lần nữa khẳng định cho sức bật mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kon Pne đang từng ngày nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương đổi mới, văn minh, giàu đẹp./.
Quốc Anh, Minh Trí