Tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật, kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài 9 ngày, ngoài thời gian thăm viếng, chúc tết người thân, bạn bè, các hoạt động dã ngoại cũng là sự lựa chọn của nhiều người với mong muốn được hòa mình cùng với thiên nhiên trong sự ấm áp của tiết trời vào xuân. Đặc biệt là khi tham gia vào hành trình du lịch cộng đồng sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thật thú vị và cơ hội cảm nhận sự sinh động về cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với những nét rất riêng có.

Giữa một khung cảnh thật yên bình và êm ả, vốn là hình ảnh quen thuộc ở những làng quê Việt Nam, đâu đó lại có tiếng kẽo cà kẽo kẹt, đó là thanh âm được phát ra từ những chiếc khung cửi. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, các chị em người dân tộc Bahnar ở xã Glar, huyện Đăk Đoa đang tỉ mẫn để dệt nên từng họa tiết hoa văn trên những bộ trang phục, khăn quàng cổ hay thắt lưng truyền thống của người Bahnar. Với du khách đó là sự trải nghiệm thật thú vị và có thêm cơ hội để hiểu hơn về những nét văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương nơi đây .
Và trong tiết trời se lạnh khi màn đêm buông xuống, giữa đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, du khách lại thổn thức bởi âm thanh trầm bổng, vang vọng của những tiếng cồng, tiếng chiêng, hòa mình bước đi trong điệu xoang nhịp nhàng, được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào như: Gà nướng, cam lam…và lâng lâng cảm giác thật nồng ấm, ngọt ngào của men rượu cần được làm từ những nguyên liệu do chính bà con làm ra như: ngô, khoai, gạo, sắn…
Kết thúc một ngày say sưa cùng với con người và đất trời Cao Nguyên xinh đẹp, khi bình minh thức giấc, du khách lại tiếp tục hành trình khám phá những vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Gia Lai.
Núi lửa Chư Yăng…phù hợp cho những ai thích cảm giác chinh phục, thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ, từ trên cao du khách có thể phóng tầm nhìn cảm nhận một Tây Nguyên bao la, hùng vĩ.
Chị Đào Ý Dung- GĐ điều hành Công ty lữ hành Con đường Á Châu (Hà Nội) cho biết: “Mình thấy ở đây thật tuyệt vời. Ở đây còn hoang sơ, cảnh vật thì thật là đẹp. Khi bạn lên đến đỉnh núi không chỉ thấy núi lửa mà còn thấy cả một khung cảnh tuyệt vời. Mình vẫn muốn đi lại vì thu hút mình vô cùng”.
Lênh đênh trên mặt hồ nước trong xanh, êm đềm và mát lành là cảm giác khi du thuyền trên dòng sông Sê San. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thả hồn cùng với gió mây, sông nước, du khách lại thêm một lần đắm đuối bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của Thác Mơ được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 7 cây số, Biển Hồ được gắn với tên gọi mỹ miều “đôi mắt Pleiku”. Đến với Biển Hồ, du khách sẽ được say đắm trước vẻ thơ mộng của mặt nước bao la rộng lớn, những khoảng không gian cùng bầu trời lộng gió. Tất cả vẽ nên một bức tranh sơn thủy non nước hữu tình tại xứ sở Pleiku mộng mơ và nên thơ.
Nên thơ, xinh đẹp, hùng vĩ và không thiếu sự sâu lắng…là những gì mà du khách cũng như các công ty lữ hành khi đánh giá về du lịch cộng đồng tại Gia Lai.
Chị Đặng Thu Hằng- Du khách Thái Bình cũng cho biết: “Đây là lần đầu tiên đến với mảnh đất Tây Nguyên, đến với Gia Lai rất đẹp. Trong tưởng tượng của mình, tôi không tưởng tượng ở đây lại đẹp và đáng yêu như thế, con người ở đây thì rất thân thiện. Sau chuyến này mình sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè và sẽ có dịp trở lại đây vào lần gần nhất”.
Anh Nguyễn Thanh Bình- Doanh nghiệp lữ hành Long Phú nói: “Du thuyền trên lòng hồ Sê San và thác Mơ có thể được xem là những điểm mới của Gia Lai có thể phát triển thành các sản phẩm du lịch”.
Sở hữu nhiều giá trị văn hóa phong phú cùng bao vẻ đẹp nên thơ được thiên nhiên ưu ái ban tặng, là những lợi thế để Gia Lai phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp không khói. Nhất là khi các lợi thế đó được khai thác phù hợp với thị hiếu thị trường du lịch hiện nay.
Bà Phạm Thị Tú Uyên – PGĐ Ban sản phẩm Công ty du lịch dịch vụ Viettraval cho biết: “Chúng ta phải xây dựng thành câu chuyện sản phẩm không chỉ có đơn thuần là khách đến đó chỉ được xem rồi về để rồi không còn nhớ, vấn đề là phải chạm được vào cảm xúc của khách hàng. Ví dụ một nhà chuyên làm về cồng chiêng, một nhà chuyên về thổ cẩm, một nhà cho khách trải nghiệm những món ăn địa phương mà chỉ có Gia Lai mới có và khi khách hàng đến mỗi nhà một kiểu…tất cả được tái hiện một cách sâu sắc. Đi sâu vào giá trị văn hóa để truyền cảm xúc cho khách hàng chứ không chỉ đến vào rồi về”.
Ông Phạm Hải Quỳnh-Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ du lịch cộng đồng CTC cũng nêu: “Phát triển du lịch cộng đồng thì dễ nhưng làm thì không dễ, không phải một người, hai người làm du lịch cộng đồng được mà liên quan đến lợi ích cả một cộng đồng. Phải xác định rằng lấy cộng đồng làm gốc để tạo ra được những sản phẩm trải nghiệm mang đến cho khách hàng”.
Kết thúc hành trình khám phá những nét độc đáo của du lịch cộng đồng nơi vùng đất Cao Nguyên, hình ảnh về con người mộc mạc, chất phác mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, cùng cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, thơ mộng, hùng vĩ…là những gì sẽ đọng lại trong tâm trí và dệt nên những nỗi nhớ trong lòng du khách để sớm đưa họ trở lại mảnh đất thân yêu này.
Hồng Uyên, Huy Toàn – Minh Trí