Tỷ số “kinh hoàng” của trận đấu này không phải là điều nhiều người dự đoán.
HLV Pep Guardiola không hoàn toàn tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này khi Aro Muric, Nico Otamendi, Eric Garcia được trao cơ hội đá chính hiếm hoi trong mùa giải này. Tuy nhiên ngay cả Pep có lẽ cũng ngạc nhiên với kết quả của trận đấu này dù đối thủ là một Burton đang đá ở League One.

Màn hủy diệt 9 bàn không gỡ của Man City, bao gồm cú poker của Gabriel Jesus
Chỉ mất có 5 phút để De Bruyne mở tỷ số trận đấu khi anh chạy chỗ thông minh đón đường chuyền của David Silva và đánh đầu thành bàn. Đến phút 12 Burton đã suýt gỡ hòa khi Marcus Harness đưa bóng vọt xà ngang sau quả tạt của đồng đội.
Nhưng sau đó Man City không hề bị đe dọa, và một quãng thời gian 7 phút chứng kiến họ ghi một mạch 4 bàn. Gabriel Jesus đá bồi ghi bàn sau khi Leroy Sane có cú sút bị cản phá, và Jesus sau đó ghi cú đúp khi đón đường chuyền của Silva trước khi bình tĩnh sút chạm cột vào lưới. Cú hat-trick được hoàn tất cho Jesus khi anh đánh đầu từ quả tạt của Mahrez, nhưng trước đó Zinchenko đã kịp ghi bàn với một quả tạt đi thẳng vào cầu môn Burton.
Pep sau đó rút De Bruyne ra và người vào thay Foden chỉ mất 4 phút để ghi bàn sau khi Jesus hút hết hậu vệ Burton về một bên. Jesus cũng không phải đợi lâu, Sane khống chế cực đẹp một đường chuyền của Mahrez trước khi mớm bóng cho tiền đạo người Brazil dứt điểm hoàn tất cú poker.
Sau khi kiến tạo cho Kyle Walker góp vui vào tiệc bàn thắng, Mahrez kết thúc màn tra tấn Burton với pha băng xuống đối mặt thủ môn. Thắng đậm 9-0, Man City gần như đã chắc chắn lọt vào chung kết League Cup lần thứ 7 dù vẫn còn trận lượt về trên sân của Burton 2 tuần nữa.
Tỷ số trận đấu: Man City 9-0 Burton (hiệp 1: 4-0)
Ghi bàn: De Bruyne 5′, Jesus 30′ 34′ 57′ 65′, Zinchenko 37′, Foden 62′, Walker 70′, Mahrez 83′
24h.