40 năm trong ký ức của Quân tình nguyện Việt Nam

Cập nhật 07/1/2019, 08:01:18

Ngay sau khi lên cầm quyền ở Campuchia vào tháng 4/1975, tập đoàn Pôn Pốt đã phản bội nhân dân Campuchia, thực hiện nhiều chính sách phản động, hiếu chiến, giết hại hàng triệu người dân Campuchia vô tội.  Không chỉ thi hành chính sách diệt chủng dã man, tàn bạo đối với đồng bào mình, đặt dân tộc Campuchia bên bờ diệt vong mà tập đoàn Pôn Pốt được sự giúp sức của một số thế lực phản động quốc tế đã trắng trợn mở nhiều cuộc tiến công với quy mô và tần suất ngày càng gia tăng nhằm xâm lấn biên giới Việt Nam, đồng thời thực hiện nhiều đợt thảm sát đẫm máu đối với nhân dân ta dọc biên giới Việt Nam – Campuchia. Vậy là “kẻ thù buộc ta ôm cây súng”, Quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và sát cánh cùng nhân dân Campuchia chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước Campuchia. Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt cách đây 40 năm (07/01/1979-07/01/2019) vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Quân tình nguyện Việt Nam.

             

Ông Phạm Thành Vũ  nguyên là quân tình nguyện Việt Nam, thuộc Trung đoàn 143- Sư đoàn 315 – Quân khu V thường đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ để thắp hương, tưởng nhớ đồng đội mình đã hy sinh trong trong chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Nghĩa tình đồng chí đồng đội với bát cơm xẻ nửa, hạt muối chia đôi và tinh thần đấu tranh kiên cường, góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của tập đoàn Pôn Pốt, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giúp nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi họa diệt chủng diễn ra cách đây 40 năm không thể phai mờ trong ký ức của ông Phạm Thành Vũ.

Ông Phạm Thành Vũ – Quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia xúc động nói: “Rất nhiều đồng đội của tôi đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ nên mỗi lần đến đây tôi rất xúc động. Vừa qua, đoàn cựu chiến binh của chúng tôi đã đi Campuchia, đến những nơi đơn vị từng chiến đấu để thắp hương làm ấm lòng đồng chí đồng đội đã hy sinh trên nước bạn”.

Cũng như vậy, Đại tá Vũ Văn Sơn – Nguyên Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai 10 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia và sau đó lại gắn bó 8 năm với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia luôn nhớ về đồng chí đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu quân thù và luôn đau đáu một điều là chưa tìm hết hài cốt các Liệt sỹ, trong đó có đồng đội mình về yên nghĩ trong lòng đất mẹ thân yêu.

Đại tá Vũ Văn Sơn – Nguyên Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Chưa tìm thấy các Liệt sĩ mà ở những vị trí mà đi trong nhiều năm nhưng không tìm thấy thì tôi luôn suy nghĩ và thường xuyên điện hỏi là đã tìm thấy được chưa. Mong anh em cố gắng làm sao tích cực vào những vị trí, địa điểm khác để xem vị trí chôn cất có đúng không và phải kiên trì, dài ngày để tìm kiếm những vị trí chôn cất các Liệt sỹ để đưa các đồng đội về càng sớm càng tốt”.

 Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (07/01/1979-07/01/2019), sáng 4/1, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu I do Đại tướng Huốt Chhiêng – Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn và lãnh đạo 3 tỉnh: Ratanakiri, Strung Treng, Muldulkiri – Vương quốc Campuchia phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu V- Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ để tri ân sâu sắc và tưởng nhớ công lao các Liệt sỹ là Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và sát cánh cùng nhân dân Campuchia đấu tranh để thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước Campuchia. Nhân dân Campuchia trên khắp mọi miền cả nước luôn ghi nhớ ngày 07/01/1979- là ngày sinh thứ 2 của mình, bởi đã thoát khỏi họa diệt chủng của chế độ Pôn Pốt. Sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã góp phần bảo vệ và hồi sinh sự sống của đất nước Campuchia, càng tô thắm mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam, Campuchia.

Trung tướng Zô Rích- Phó Tư lệnh Quân khu I- Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết: “Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng bởi chế độ Pôn Pốt. Campuchia được hòa bình. Nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao đó”.

Ngày 07/01/1979 là ngày chiến thắng vẻ vang, là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam. Đúng như lời Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun- Xen từng khẳng định: “Sự hiện diện của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia là vì sự sống còn của nhân dân Campuchia”. Trong ký ức các thế hệ người dân Campuchia vẫn in đậm hình ảnh về những chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam vô tư, trong sáng, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hồi sinh và phát triển.

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch – Phó Chính ủy Quân khu V, Bộ Quốc phòng cho biết: “Hiện nay các tỉnh trên địa bàn Quân khu V tổ chức rất nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, hội thảo về Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt cách đây 40 năm (07/01/1979-07/01/2019). Đặc biệt tại các đơn vị quân đội tổ chức rất nhiều hoạt động để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ về sự hy sinh cao cả của Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, từ đó tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh”.

40 năm đã trôi qua và dòng chảy thời gian cứ tiếp nối, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Sự hy sinh cao cả của biết bao quân tình nguyện Việt Nam trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời