Rời chiến trường, không ít người lính Cụ Hồ trở về quê hương, thân thể mang theo những thương tích của một thời trận mạc. Dẫu vậy, với bản lĩnh quật cường không chịu khuất phục, họ đã vượt qua gian khó, tiếp tục đóng góp công sức trong nhiều lĩnh vực, tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đấu ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ là một tấm gương như thế.

Trang trại của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đấu tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Vùng đất này trước kia chỉ toàn đất trống đồi trọc hoang vu, hẻo lánh. Thế nhưng, với tình cảm dành cho miền biên giới xa xôi cùng bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ không ngại khó, ngại khổ, ông đã kiên trì lao động và cải tạo vùng đất. Hiện ông đã phát triển được mô hình trồng cà phê sạch, mỗi năm thu lãi vài trăm triệu đồng. Bệnh cạnh đó, ông còn nuôi thêm hơn 1000 con gà rừng, mỗi tháng đều cho thu nhập khá. Chăm chỉ làm ăn với mô hình phát triển kinh tế kết hợp, nhờ vậy hàng tháng ông có nguồn thu nhập ổn định, đến nay gia đình ông đã có cơ ngơi khang trang, đầy đủ tiện nghi.
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đấu- Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ tâm sự: “Là bộ đội cụ hồ về với địa phương trước hết mình phải rèn rũa phẩm chất đạo đức của mình, luôn đi đầu trong trong sản xuất, cuộc sống. Khi chúng tôi về với sản xuất kinh doanh thì giống như 1 trận đánh mới, tất cả đều phải dồn lực, vừa làm vừa học, để cùng người dân chung tay xây dựng làng quê văn minh tốt đẹp.”
Mặc dù luôn bận rộn với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, những người cựu binh Nguyễn Ngọc Đấu vẫn dành nhiều thời gian tham gia các tổ chức đoàn thể tại địa phương để chia sẻ, giúp đỡ các hội viên khác cùng xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt ông còn hoạt động tích cực, là cánh tay phải đắc lực của hội chữ thập đỏ huyện Đức Cơ. Với tấm lòng nhiệt huyết, ông thực sự trở thành “cầu nối” giữa mạnh thường quân với các địa chỉ nhân đạo để từ đó giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Ngô Hữu Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: ” Tuy là lớn tuổi nhưng ông Đấu có mặt hoạt động xã hội rất tích cực, phản ánh uy tín của ông. Ở gia đình ông là một trong những hội viên sản xuất giỏi, ngoài ra ông còn vận động hội viên tham gia sản xuất, chấp hành pháp luật, có sự giúp đỡ hội viên trong sinh hoạt và sản xuất.”
Tuổi cao chí càng cao, gần 70 tuổi, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Đấu đã trở thành tấm gương sáng cả về tinh thần cách mạng lẫn ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất biên giới xa xôi. Những đóng góp của ông đã được các cấp chính quyền ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Với những người cựu chiến binh, đó chính là chiến tích là danh dự, là phẩm chất của người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới./.
Nhâm Dung-Minh Trí.