Silva và Luiz đã giúp Brazil dẫn trước 2 bàn trước khi James Rodriguez ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống cho Colombia từ chấm phạt đền. Với chiến thắng 2-1 Brazil đã giành chiếc vé thứ 2 vào bán kết và họ sẽ gặp tuyển Đức.

Brazil đã có một trận thắng trong sợ hãi, họ đã may mắn khi mở được tỉ số từ rất sớm, ngay phút thứ 7 nhờ cái đầu gối của trung vệ Silva. Bàn thắng giúp cho Brazil có được tinh thần thoải mái, tuy nhiên trước một Colombia máu lửa đội chủ nhà đã không thể áp đặt lối chơi. Khi bước sang hiệp 2, Colombia quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công, Brazil đã lùi về phòng thủ số đông nhằm bảo vệ tỉ số.
Tới phút 69 Luiz tỏa sáng với một pha sút phạt đẹp mắt để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0. Sau bàn thua thứ 2, Colombia tấn công mạnh hơn, đến phút 78 thủ thành Cesar đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền. James Rodriguez dễ dàng đánh bại Cesar trên chấm 11m, anh có bàn thắng thứ 6 ở giải đấu năm nay.
Những phút còn lại Brazil tìm mọi cách để phòng ngự, rồi câu giờ còn Colombia tấn công cũng không thật sắc nét. Có lẽ áp lực về việc sắp phải về nước khiến các cầu thủ Colombia đã không còn bình tĩnh để triển khai tấn công, họ đã không thể tạo nhiều áp lực cho khung thành của Cesar dù trận đấu được bù giờ tới 6 phút.

Silva tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Brazil chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Cũng không lâu để các cầu thủ Brazil có được bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 7, từ quả đá phạt góc bên trái không một cầu thủ nào đánh đầu trúng bóng và Silva lên tham gia tấn công đã đón bóng ở gần cột dọc phải, anh đã đệm bóng bằng đầu gối để đưa ghi bàn.
Bị nhận bàn thua bất ngờ các cầu thủ Colombia nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công. Phút 11, sau một pha tranh chấp quyết liệt ở đầu vòng cấm địa, Cuadador đã có bóng. Anh dấn thêm vài nhịp vào giữa rồi dứt điểm căng, bóng chạm người một cầu thủ Brazil và đi chệch khung thành trong gang tấc. Một pha bóng thót tim cho người hâm mộ đội chủ nhà.
Các đường lên bóng của Brazil được triển khai với tốc độ khá tốt, phút 28 Marcelo chuyền bóng từ bên trái vào cho Hulk đang đứng thoải mái trong vòng cấm địa, cầu thủ này không chế bóng không gọn và khiến cho góc sút của anh bị hẹp đi. Tuy nhiên Hulk vẫn kịp lao theo và dứt điểm chéo góc rất căng, thủ thành Ospina đã đổ người cản phá bóng bằng chân.
Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Brazil chơi tốt hơn với các đường tấn công nhanh. Phút 44, đội chủ nhà được hưởng quả sút phạt ở ngay đầu góc trái vòng cấm địa. Neymar chịu trách nhiệm sút phạt và anh đã đưa bóng đi ra ngoài. Khả năng phản công của Colombia ở giai đoạn cuối hiệp thi đấu thứ nhất không thật tốt và họ đã phải chấp nhận thua 1 bàn khi bước vào giờ nghỉ.
Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Colombia cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tuy nhiên Brazil đã tổ chức phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Các cầu thủ Brazil đã phòng thủ khá kín kẽ và họ cũng có những đợt phản công khá tốt, đáng tiếc khâu dứt điểm của đội bóng này lại rất tồi.
Không có được nhiều đợt tấn công tốt từ đầu hiệp nhưng Brazil bất ngờ có được bàn thắng thứ 2 ở phút 69. Từ quả phạt ở trung lộ cách cầu môn chừng 30m, Luiz sút phạt. Cú bẻ lòng chân phải của hậu vệ vừa chuyển sang thi đấu cho PSG đã đưa bóng nhắm thẳng vào góc cao bên phải cầu môn, bóng đi nhanh và hiểm khiến thủ thành Ospina dù chạm được tay vào bóng nhưng Colombia vẫn phải nhận bàn thua.
Thua hai bàn Colombia chẳng còn gì để mất, họ đã dâng cao đội hình cố gắng tấn công. Phút 78, Jamez Rodriguez tỉa bóng cho Bacca băng xuống bên phải và đối thủ mặt thủ thành Cesar, tuyển thủ Colombia đã đẩy bóng qua được Cesar nhưng với một cú quăng chân thì thủ thành của Brazil đã đốn ngã đối phương. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Cesar và cho Colombia hưởng phạt đền. Rodriguez đã bình tĩnh thực hiện cú sút để rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
Những phút cuối trận dù rất nỗ lực nhưng Colombia không thể đánh bại được hàng thủ chặt chẽ của đội chủ nhà nên đành chấp nhận thất bại.
theo Dân Trí