Trong những ngày qua Gia Lai đã đón một lượng lớn du khách về tham dự Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đến với Gia Lai lần này, du khách không chỉ có cơ hội hòa mình vào các chuỗi hoạt động diễn ra tại lễ hội, nhiều người còn dành thời gian để tham quan các điểm du lịch trong tỉnh, từ đó cảm nhận đầy đủ hơn về đất và người Gia Lai với nhiều ấn tượng đẹp.

Núi lửa Chư Đăng Ya là một trong những điểm không thể bỏ qua đối với nhiều du khách khi đến với Gia Lai. Ngay cả với những người đã từng đặt chân đến nơi đây vẫn háo hức được quay trở lại để chinh phục đỉnh núi lửa, được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của Cao nguyên đại ngàn.
Chị Đào Ý Dung, GĐ điều hành Công ty lữ hành Con đường Á Châu (Hà Nội) cảm nhận: “Mình thấy ở đây thật tuyệt vời. Ở đây còn hoang sơ, cảnh vật thì thật là đẹp. Khi bạn lên đến đỉnh núi không chỉ thấy núi lửa mà còn thấy cả một khung cảnh tuyệt vời. Mình vẫn muốn đi lại vì thu hút mình vô cùng. Mình làm bên lữ hành, khi mình đến đây check in thì khách đã đặt tour chưa kịp về bán được hàng rồi nên mình rất thích”.
Cách trung tâm thành phố khoảng 7km, Biển Hồ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Gia Lai được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia năm 1988. Dịp này lượng du khách đến đây cũng khá đông và nhiều người cùng có chung cảm nhận cảnh quan ở đây thật nên thơ, xinh đẹp và hình ảnh về con người thân thiện, mến khách, tất cả đã tạo cho du khách nhiều ấn tượng đẹp về đất và người Gia Lai.
Anh Nguyễn Quốc Khánh, du khách đến từ Thừa Thiên Huế nói: “Em và các bạn cũng vừa đến Pleiku vào sáng nay để tham dự Festival VHCC. Sau khi đến đây tụi em đi tham quan Biển Hồ. Em rất thích không khí ở đây, mát mẻ dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên rất đẹp”.
Chị Đặng Thu Hằng, du khách đến từ Thái Bình cho biết: “Đây là lần đầu tiên đến với mảnh đất Tây Nguyên, đến với Gia Lai rất đẹp. Trong tưởng tượng của mình, tôi không tưởng tượng ở đây lại đẹp và đáng yêu như thế, con người ở đây thì rất thân thiện. Mình ấn tượng với 2 thứ khi đến đây đó là không khí và các dịch vụ. Sau chuyến này mình sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè và sẽ có dịp trở lại đây vào lần gần nhất”.
Chị Nguyễn Quỳnh Nhung, du khách đến từ Hà Nội cũng nói: “Đây là lần đầu tiên mình đến Gia Lai. Cảm nhận của mình thật sự rất xúc động. Bởi vì trong tưởng tượng của mình con người, đất Tây Nguyên có sự mạnh mẽ nhưng khi đến đây lại cảm nhận sự dịu êm. Cuộc sống rất êm. Văn hóa, con người ở đây mến khách, nhiệt thành. Mình rất ngưỡng mộ đất và người Tây Nguyên. Bọn mình có hẹn nhau cố gắng một năm một lần quay trở lại đây”.
Festival VHCC Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2018 khép lại, song những hình ảnh đẹp về đất và người Cao Nguyên vẫn luôn đọng lại trong lòng du khách. Điều đó như một lời mời gọi du khách quay trở lại với mảnh đất này để được sống trong bầu khí trong lành, mát mẻ, được hòa mình, say đắm với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của một Cao nguyên đầy nắng và gió.
Hồng Uyên, Huy Toàn