Đặc sắc Lễ hội đường phố tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai, lễ hội đường phố là một trong những nội dung được đón đợi nhất và đã thu hút hàng nghìn người tham gia tại các tuyến phố trên địa bàn TP.Pleiku.

Trong trang phục truyền thống của từng địa phương, 26 đoàn nghệ nhân cả 04 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng và 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai đã tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật qua các tuyến phố. Đúng 15h ngày 30/11 xuất phát từ Nhà Thiếu nhi tỉnh đoàn diễu hành qua đường Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi đến Quảng trường Đại Đoàn Kết. Lễ hội đường phố đã thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem.
Nghệ nhân Đinh Thị Lớt – Đoàn nghệ nhân thị xã An Khê cho biết: “Đoàn đã tập luyện gần 1 tháng nay và đem đến lễ hội 3 tiết mục múa. Trước là múa tại chỗ, này mình vừa múa vừa đi diễu hành nó khó hơn, nhưng cũng ráng tập luyện, hy vọng mọi người thích và biết đến bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.
Có lẽ chưa khi nào đường phố Pleiku rộn ràng như thế. Theo tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã, từng điệu múa nhịp nhàng, cộng thêm phần diễn tấu các nhạc cụ dân tộc độc đáo, đầy màu sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem
Anh Vũ Minh Hoàng – Du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh rất thích thú, chia sẻ: “Tôi thấy lễ hội này rất độc đáo. Tôi ấn tượng nhất hình ảnh các cô gái trong trang phục dân tộc trình diễn các điệu cồng chiêng rất đẹp. Nên gìn giữ những nét văn hóa độc đáo này của Tây Nguyên”.
Chị Trần Thị Đức Hạnh – Người dân TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Tôi rất vui và tự hào khi Gia Lai mình tổ chức được lễ hội đường phố vui và lớn như vậy để qua đây nhiều nơi biết đến bản sắc văn hóa của Gia Lai mình hơn”.
Lễ hội đường phố đã góp thêm nhiều mảng màu tươi sáng trong bức tranh tổng quát về nền văn hóa đậm đà bản sắc của người dân Tây Nguyên và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách đến với Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai.
Trương Trang, Huy Toàn