Trải nghiệm trên lòng hồ Ayun Hạ

Cập nhật 28/11/2018, 15:11:56

Cách thành phố Pleiku 70 km về phía Tây, Hồ thủy lợi Ayun Hạ từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên rất nên thơ.  Không những vậy du khách còn có cơ hội trải nghiệm với những công việc mưu sinh thường ngày của bà con ngư dân đang sinh sống, mưu sinh trên lòng hồ để cùng khám phá thêm những điều mới mẻ và hiểu thêm về cuộc sống của những ngư dân nơi đây.

Hồ thủy lợi Ayun Hạ nằm giữa đôi bờ rừng nguyên sinh, uốn khúc theo thung lũng, chân đồi, lúc co lại như vòng eo, khi phình rộng ra tạo thành dáng hình kỳ lạ hữu tình của một vùng nước non mênh mông, trong xanh. Hồ Ayun Hạ có chiều dài hơn 20 km, chạy dọc theo nhiều làng dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai.

Trên những chiếc thuyền máy lênh đênh trên mặt hồ nước, du khách như được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, non nước hữu tình, ngắm cảnh ven hồ…mang lại một cảm giác thật nhẹ nhàng, thư thái giữa mênh mông sông nước hữu tình.

 Một ngày mới của bà con ngư dân sinh sống trên lòng hồ thường bắt đầu từ rất sớm. Khi bình minh còn chưa thức giấc, bà con đã bắt đầu công việc của mình.

Thường thì bà con  đi kéo lưới vào 4h sáng, theo bà con làm công việc này cũng “có cơm có gạo”.

Được biết trung bình mỗi ngày trên lòng hồ Thủy lợi Ayun Hạ bà con đánh bắt được trên dưới 1 tấn cá các loại như: Cá Trắm, Cá Trôi, Cá Mè, Cá Thác lác, Cá Bống, tôm tép, nhiều nhất vẫn là Rô phi và Mè dinh. Tùy theo mỗi loại tôm cá bà con có những hình thức đánh bắt khác nhau.

Tất cả cá, tôm ngư dân đánh bắt được sẽ được thu mua ngay trên lòng hồ thông qua một số ngư dân và thương lái bên ngoài.

Theo một ngư dân cho biết: “Lượng cá thiên nhiên bây giờ ít lắm. Bữa nào không sóng gió thì cũng được vài ba chục ký, còn ngày nào sóng gió thì được mười mấy ký. Sáng nay mười mấy người đánh bắt mà có được khoảng 1 tạ Rô phi, Cá Mè Dinh khoảng 3 tạ”.

Hiện tại có khoảng 70 ngư dân đang sinh sống, mưu sinh trên lòng hồ Thủy lợi Ayun Hạ. Phần lớn bà con ngư dân đến từ các tỉnh miền Tây và miền Trung, sinh sống rải rác ở các đảo quanh lòng hồ. Trong đó, có những người đã gắn bó trên lòng hồ đã hơn chục năm nay. Công việc mưu sinh trên lòng hồ của bà con ngư dân phụ thuộc lớn vào thời tiết, thường chỉ tập trung các tháng mùa nắng, những tháng còn lại bà con lại phải tìm công việc khác để có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuy có phần bấp bênh, nhất là khi lượng cá tự nhiên ngày càng cạn kiệt trong khi số lượng ngư dân đánh bắt trên lòng hồ lại đông, nhưng có lẽ sông nước như cái nghiệp của bà con. Dẫu nhiều khó khăn, vất vả với công việc mưu sinh trên lòng hồ nhưng với nhiều ngư dân, mỗi ngày lênh đênh trên mặt hồ cũng đã mang lại nhiều niềm vui và ngày càng như yêu hơn bởi vẻ đẹp non nước hữu tình nơi đây.

Hồng Uyên , Thanh Sáng

 

Trả lời