Bằng tấm lòng và trách nhiệm của một nhà giáo thầy Trần Đăng Khoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) đã vận động gia đình hỗ trợ tiền và xin chủ trương để xây dựng mô hình bếp ăn bán trú cho các em học sinh lớp 1 với mong muốn nâng cao được chất lượng giáo dục ở địa phương.

Thông thường việc chuẩn bị bữa ăn cho 102 em học sinh lớp 1 của nhà trường do 2 nhân viên cấp dưỡng phụ trách nhưng hôm nay lại mất điện, việc nấu cơm, thức ăn đều bằng bếp củi nên cả thầy Khoa và các giáo viên trống tiết đều cùng tham gia để kịp giờ ăn cho các em.
10h các em học sinh lớp 1 học song buổi sáng thì bữa ăn cũng được chuẩn bị xong. Và lớp học được bố trí tạm làm phòng ăn.
Em Kpar Hà Anh, Lớp 1A, Trường TH Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Em ăn cơm thấy rất là ngon và học ở trường thấy rất vui”.
Chị Kpar Hnuah, Buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cũng nói: “Các cháu học ở đây là có thời gian ngủ, nghỉ ngơi và có thời gian học nhiều hơn không phải theo cha mẹ lên nương rẫy thì tôi thấy rất là yên tâm”.
Thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Trước hết nền tảng là lớp 1 thì quan điểm của tôi là phải làm sao giữ cho được các cháu ở lại trường; và tôi nghĩ là làm thiện nguyện thì làm luôn ở trường mình, huyện mình chứ đi đâu xa; nên là tôi mới nảy ra ý nghĩ là hay là mình tự bỏ tiền ra rồi huy động thêm các mạnh thường quân nữa ta nuôi các cháu”.
Với truyền thống gia đình nhà giáo với 8 anh, chị em đều là giáo viên; hoàn cảnh không mấy khá giả; rồi bản thân lại mắc căn bệnh khô bì hiếm gặp phải đi chữa trị nhiều năm nay song thầy Khoa đã vận động người thân, gia đình ủng hộ số tiền 100 triệu đồng để mở mô hình bếp ăn bán trú. Số tiền này dùng mua sắm các vật dụng cần thiết, tiền ăn cho các cháu trong 1 năm học và trả tiền công cho thêm một nhân viên cấp dưỡng.
Cô Trần Thị Vân Oanh – Vợ thầy Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Lúc đầu thì thấy cũng băn khoăn nhưng thấy hoàn cảnh học sinh của mình ở làng cũng thế nên khi anh động viên làm thì mình cũng đồng ý”.
Ông Trần Minh Khương – Bố thầy Trần Đăng Khoa cũng nói: “Trường đó không phải là trường vùng 3 mà ta hỗ trợ giúp cho học sinh lớp 1 biết chữ và không phải bỏ lớp nên gia đình chúng tôi cũng ủng hộ”.
Thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Bố thì đồng tình, vợ thì nhất trí và con cái lớn rồi cũng chưa lấy vợ, lấy chồng nên mình nghĩ là bây giờ không làm thì không biết bao giờ mới làm được”.
Bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 10 đến nay, mô hình bếp ăn bán trú của thầy Khoa đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân và các cấp, ngành; giúp nâng khẩu phần ăn mỗi bữa của các em học sinh từ 5.000 đồng lên 8.000 đồng. Đây là niềm động viên để thầy Khoa tiếp tục duy trì mô hình này trong những năm học tiếp theo.
“Tôi cảm thấy mình rất thoải mái, nhẹ nhàng; được chứng kiến các cháu ăn, nghỉ tại trường không đi chơi lêu lổng nữa mà các thầy cô buổi chiều dạy sĩ số 100% thì tôi rất mừng”, Thầy Khoa nói thêm..
Thay vì phải về nhà và có khi lại theo cha mẹ lên nương rẫy thì nay các em học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Kim Đồng đã được ăn, nghỉ trưa tại trường rồi tiếp tục theo học buổi chiều. Với tấm lòng và tình cảm của mình đối với học sinh đồng bào Jrai nơi đây qua mô hình bếp ăn bán trú thầy Trần Đăng Khoa mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp trồng người trên vùng đất khó Ia Pa.
Ông La Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Ia Pa đánh giá: “Mô hình bếp ăn bán trú này đã có sức lan tỏa trong huyện. Sắp tới đây vào đầu tháng 1/2019 sẽ tiếp tục khai trương 1 mô hình tại trường Tiểu học và THCS Đinh Núp”.
Đức Hải; Huy Toàn