Nối dài tiếng chiêng nơi buôn làng

Cập nhật 24/10/2018, 07:10:20

Theo thời gian, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã có những biến đổi, nhiều giá trị truyền thống đang bị mai một dần, nhưng trên nhiều buôn làng ở Gia Lai cồng chiêng vẫn có sức sống mạnh mẽ và tiếng cồng, tiếng chiêng đang được bà con Jrai, Bơnah tiếp tục trao truyền đến các thế hệ trẻ….! 

Về lại làng M’Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang-một trong những địa phương được UNESCO trực tiếp về lập hồ sơ xét công nhận Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, vẫn còn đó các nghệ nhân, già làng tâm huyết với văn hóa dân tộc, các hoạt động bảo tồn, truyền dạy cồng chiêng vẫn ngày đêm diễn ra trong ngôi nhà rông của làng.

Già Làng Hmưnh, làng M’Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đội cồng chiêng của làng ngày càng phát triển, các nghệ nhân lớn tuổi, tập cho lũ nhỏ trong làng thì nay thế hệ nhỏ biết đánh cồng chiêng nhiều hơn, đánh hay hơn”.

Về việc chuẩn bị cho  lễ hội Festival Cồng chiêng năm 2018,  Già Làng Hmưnh nói: “Phải nói rất là vui, được trình diễn tại Festival được giao lưu cùng mọi người, giới thiệu về cồng chiêng của làng mình qua đây lũ nhỏ sẽ yêu hơn văn hóa cồng chiêng và bản thân bà con trong làng sẽ ý thức hơn trong việc truyền dạy cồng chiêng cho con em, để bản sắc dân tộc không bị mất đi”.

Sau khi Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” bà con Jrai, Banah ở các buôn làng đã biết trân quý hơn, cồng chiêng giờ không chỉ thân thuộc với người già mà nhiều em thanh thiếu niên cũng rất hứng thú. Tình yêu với những âm thanh của cồng chiêng đang từng ngày được truyền đến các thế hệ. Đội cồng chiêng thiếu nhi được già làng tập hợp, dạy cách đánh các bài chiêng; những nghệ sỹ nhí biểu diễn cồng chiêng một cách hồn nhiên và tiếng cồng, tiếng chiêng sẽ cùng các em lớn lên, nối dài đến mai sau vang vọng trên khắp buôn làng.

Em Đinh Glet, làng M’Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Em rất thích đánh chiêng, em muốn được như các già trong làng đánh chiêng thật giỏi, thật ai để biểu diễn cho mọi người xem. Em đã biết đánh nhiều bài rồi, giờ đang cố gắng theo các anh tập đánh cho hay hơn nữa”.

Chào đón ngày hội văn hóa Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 rất nhiều địa phương ở Gia Lai đã lựa chọn các đội cồng chiêng thanh thiếu niên để tham gia trình diễn như khẳng định sự tiếp nối, trao truyền sức sống bền vững của văn hóa cồng chiêng. Vào những ngày hội, hình ảnh những vòng người nhảy múa quanh ngọn lửa thiêng, trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng tạo cho Tây Nguyên vừa lãng mạn, vừa hùng tráng. Những âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và tiếng lòng người sẽ sống mãi cùng đất trời và con người nơi buôn làng Tây Nguyên./.

Kim Ngân – Ksor Tuối

Trả lời