Tiêu chết hàng loạt, nguy cơ mất đất mất nhà.

Cập nhật 09/10/2018, 14:10:04

Huyện Chư Prông- một trong những địa phương có diện tích tiêu lớn của tỉnh Gia Lai. Cây tiêu một thời được mệnh danh là cây vàng đen, nhiều nông dân đã thành trở thành tỷ phú khi tiêu được giá. Những năm gần đây, cây tiêu liên tục rớt giá và thời điểm này nhiều diện tích tiêu bị chết hàng loạt, những tỷ phú tiêu một thời nay trắng tay, cùng với những món nợ ngân hàng hàng tỷ đồng.

Những vườn tiêu đã chết chỉ còn lại  cây trụ sống….

Vườn tiêu chết khô còn trơ lại cành trên những thân gỗ…..

Vườn tiêu chết rải rác….

Vườn tiêu vàng lá dấu hiệu sắp chết…..

Anh Nguyễn Văn Hữu- Người dân xã Ia Kly, Chư Prông cho biết: “Tôi có trồng 8 ha với gần 11 ngàn trụ tiêu. Tiêu tôi năm thứ 4 và thứ 5, bắt đầu vào kinh doanh thì trong hơn một tháng nay đã bị chết trên 8 ngàn trụ rồi. Tôi dồn toàn bộ tiền gia đình vào đây, nay mất trắng và bây giờ đang lo lắng khoản nợ ngân hàng”.

Tương tự như trường hợp anh Hữu, Chị Phạm Thị Lâm huyện Chư Prông cũng  có 4,5 ngàn trụ tiêu, công sức bỏ ra làm mấy năm nay, thì bây giờ chết gần như xóa sổ. “Tôi đang vay khoản nợ ngân hàng 2,5 tỷ đồng. Hàng đêm nằm không ngủ được vì những tháng trước thì bán đồ trong nhà để trả lãi, bây giờ không còn gì hết, đang lo lắng những ngày sắp tới không biết lấy đâu ra tiền để trả lãi hàng tháng cho ngân hàng và chi tiêu cho gia đình nuôi 3 đứa con ăn học”, chị Lâm nói.

Anh Phạm Văn Đức- Người dân xã Ia Boòng, Chư Prông cũng trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình ly tán: “Năm 2014 tôi vay ngân hàng 2,5 tỷ đồng và huy động tất cả tiền gia đình đầu tư vào vườn tiêu này trên 5 ngàn trụ. Năm ngoái tiêu bị chết lai rai và năm nay thì chết hàng loạt gần như mất trắng. 4 tháng nay tôi không còn gì để bán trả lãi ngân hàng. Ngân hàng đã đưa đơn lên tòa án để thu hồi đất của tôi. Bây giờ, vợ tôi thì đã bỏ đi Sài Gòn làm thuê, tôi thì ở nhà nuôi 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới có 7 tuổi…Tôi mong rằng Nhà nước và ngân hàng có chính sách hỗ trợ cho gia đình tôi được khoanh nợ, giãn nợ để tôi tiếp tục được giữ đất để tiếp tục sản xuất dần dần trả nợ cho ngân hàng và vợ chồng tôi có điều kiện để nuôi 3 đứa con nhỏ”.

Chư Prông hiện có hơn 2.500  ha tiêu. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này đã có gần 1.400 ha tiêu bị chết. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân đồng thời đề xuất lên cấp trên có những chính sách giúp đỡ người dân vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Ông Nguyễn  Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: “Về phía địa phương thì đã tiến hành rà soát thống kê diện tích tiêu để có những giải pháp hỗ trợ người dân, đồng thời tới đây sẽ ký kết với đơn vị kinh doanh trồng cây thanh long ruột đỏ trên những diện tích tiêu bị chết để người dân có nguồn thu….Hiện nay thì nhiều hộ dân vay ngân hàng tiền tỷ không có khả năng trả nợ, đối diện với nguy cơ mất nhà mất đất, chính quyền địa phương kiến nghị với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại đề xuất lên trung ương để có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho người dân, đừng ép họ vào đường cùng như ra tòa xiết thu hồi đất, để họ còn sản xuất bám trụ để trả nợ dần dần…..mong rằng ngành nông nghiệp định hướng những loại cây trồng cho nhân dân trên vùng đất lâu nay chỉ chuyên trồng cây tiêu này, nhằm đảm bảo sản xuất ổn định đời sống và an ninh chính trị tại địa phương”.

Mặc dù những năm gần đây cây tiêu liên tục rớt giá, nhiều nông dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng duy trì vườn tiêu hy vọng một ngày nào đó cây tiêu tăng giá để thoát khỏi nợ nần. Hiện nay cây tiêu chết hàng loạt người dân hết hy vọng và không còn nguồn thu nào để trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Cùng với đó, khi cây tiêu mất trắng, các ngân hàng lo lắng nợ xấu nên đã đưa đơn lên tòa án để thu hồi đất của người dân. Những tỷ phú tiêu một thời, nay trắng tay cùng với khoản nợ hàng tỷ đồng và đứng trước nguy cơ mất đất, mất nhà./.

Ngọc Ánh, Cao Duy

Trả lời