Cảnh báo tình trạng lừa đảo người dân trốn đi nước ngoài

Cập nhật 21/9/2018, 14:09:05

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai xuất hiện tin đồn: Nếu người dân nào vượt biên qua Thái Lan sẽ có cơ hội được phỏng vấn để xuất cảnh đi Mỹ. Tuy nhiên, đó chỉ là một chiêu lừa đảo nhắm vào những người nhẹ dạ, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số để lấy tiền. Câu chuyện của những người bị lừa đảo mới trở về tại huyện Chư Sê là một ví dụ.

Từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 19/8, nhưng đến giờ anh Siu Liêm làng Yon, xã Ia Glai, huyện Chư Sê vẫn chưa hoàn hồn. Vì chuyến vượt biên đến nước Thái nhằm tìm cơ hội được đi Mỹ để đổi đời đã hoàn toàn trái ngược với những điều mà các đối tượng dẫn đường cam đoan trước đó.

Anh Siu Lim – Làng Yon,  xã Ia Glai, Chư Sê nói: “Tôi nghe người ta nói tháng 5 đi Thái thì khoảng tháng 7, 8 sẽ được đi Mỹ. Ngày 2.5 tôi đi đến Thái ngày 5.5, qua đó nhiều người bạn bảo tôi đi làm gì bên này khổ lắm. Người ta nói con chừng bị cảnh sát Thái bắt, đi làm khổ lắm. Tôi nghe thế cũng nản lòng rồi. Tôi cố gắng đi làm từ đầu tháng 5 đến tháng 7, thì cảnh sát Thái Lan truy quét người nhập cư bất hợp pháp đi làm. Mấy ngày đó chúng tôi rất sợ, không dám ra ngoài để đi làm vì sợ cảnh sát, ăn cơm phải ăn mắm muốn, không có tiền. Thời gian đó tôi lo lắng, muốn về Việt Nam, ở bên đó khổ lắm”.

Nghe lời lừa phỉnh của một kẻ xa lạ chỉ trao đổi qua điện thoại và nhất là vài tấm hình vu vơ miêu tả cuộc sống sung sướng bên nước ngoài được lan truyền qua mạng facebook, từ đầu tháng 5/2018, cả chục người Jrai ở huyện Chư Sê đã liều lĩnh vượt biên sang Thái Lan mong tìm kiếm cuộc sống an nhàn, no đủ ở nước Mỹ xa xôi. Nhưng muốn được phỏng vấn để qua Mỹ thì phải đến Thái Lan và chi cho “bọn cò” 15 triệu đồng gọi là tiền dẫn đường. Và muốn về Việt Nam lại tiếp tục phải trả từ 6- 7 triệu đồng để “cò” dẫn về.

Anh Siu Suin – Làng Yon, xã Ia Glai, Chư Sê  cũng nói: “Gần 30 triệu tiếc lắm. Mình đi làm mấy tháng mới được chừng ấy tiền mới đi được. Chỉ nghe người ta xúi dục vài ba ngày mà mình nghe theo. Rồi bị lừa, bị mất 30 triệu, mình rất tiếc”.

Công an huyện Chư Sê vừa tiếp nhận thông tin 3 người Jrai ở xã Ia Glai và thị trấn Chư Sê tố cáo bị lừa đảo khi đi sang Thái Lan. Theo trình báo của nạn nhân, bình quân mỗi người đi như thế phải mất hơn 30 triệu đồng để trả tiền cho bọn cò mồi, ăn ở, thuê phòng trọ nhưng lúc về lại trắng tay. Để có tiền, nhiều người cầm cố nhà cửa, xe cộ, vay nóng lãi suất cao. Như trường hợp anh Siu Luin ở thị trấn Chư Sê trở về Việt Nam vào ngày 9.9 đã phải bán rẻ chiếc xe máy mới mua 52 triệu đồng để làm lộ phí. Nhưng kết cục tiền mất, vợ con ở nhà phải ôm một khoản nợ lên đến 88 triệu đồng vì sự nông nổi của mình.

Chị Rơ Lan Blon (vợ anh Siu Luin) – Làng Tốt, thị trấn Chư Sê, Chư Sê cho biết: “Họ lấy tiền của mình rồi, họ lừa mình mà, rất bực. Giờ chồng mình biết rồi, anh ấy hối hận lắm. Hôm qua mình có hỏi chồng nếu được đi lại thì có đi không. Chồng trả lời không bao giờ dám đi nữa, mệt quá, sợ lắm rồi, khiếp lắm rồi”.

Trung tá Phan Thanh Hải – Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: “Một số đối tượng ở Campuchia, Thái Lan, Việt Nam lợi dụng sự kém hiểu biết của bà con để lừa phỉnh. Kèm theo đó chúng tận dụng tâm lý muốn hưởng thụ của bà con để lừa phỉnh, lừa đảo. Nhiều bà con đi qua đó xong, trở về với bàn tay trắng”.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn lừa đảo mới của bọn tội phạm. Lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân và tận dụng tối đa mạng xã hội, bọn chúng tung tin sẽ được đi Mỹ nếu trốn sang Thái Lan, Campuchia tị nạn. Chỉ với chi phí vài chục triệu đồng, sau một thời gian ngắn sẽ được đi Mỹ. Đây thực sự là “Cái bẫy” dễ đưa người dân đến chỗ mất tiền, mất công sức và đặc biệt phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm rình rập do nhập cư bất hợp pháp. Tình trạng này không chỉ là vấn đề tại huyện Chư Sê mà còn xuất hiện ở một số địa phương của tỉnh Gia Lai./.

Thu Thủy, R’Piên

Trả lời