Bằng một lối chơi nhuần nhuyễn, Mexico đã thể hiện sự vượt trội trước Cameroon và đoàn quân của HLV Herrera cuối cùng đã giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Peralta ở phút 61.
Với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn dựa trên một đội hình khá hiểu nhau (nòng cốt là đội vô địch Olympic 2012), Mexico đã khiến Cameroon phải khốn khổ. Chơi vượt trội, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng đoàn quân của HLV Herrera cũng chỉ có được một bàn thắng duy nhất, tuy nhiên điều đó không thật quan trong bởi mục tiêu 3 điểm của đội bóng này đã được hoàn thành.
Giờ đây Mexico đã có 3 điểm như Brazil nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Trận thua này không chỉ khiến Cameroon phải đứng chót bảng mà qua lượt đầu cũng có thể thấy rằng đại diện của châu Phi không đủ sức để cạnh tranh vé đi tiếp với các đội bóng còn lại. Có lẽ ngoài đội chủ nhà Brazil thì tấm vé đi tiếp của bảng đấu này sẽ chỉ còn là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Croatia và Mexico.
Khi trận đấu này được bắt đầu, trời vẫn đổ mưa nhỏ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự quyết tâm của hai đội. Những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Một điều khá thú vị rằng đội trưởng của cả hai đội đều là những người đồng đội cũ, Eto’o và Marquez, cả hai từng có thời gian thành công cùng Barcelona và giờ đây dù đã bước sang tuổi xế chiều của sự nghiệp cầu thủ nhưng cả hai vẫn sẽ là những sự kì vọng lớn của hai đội.
Những phút đầu tiên của trận đấu Mexico có phần lấn lướt hơn một chút so với đối thủ, đội quân của HLV Herrera tỏ ra đồng đều và hiểu nhau hơn đối thủ, phút 10 Dos Santos đã khiến lưới của Cameroon rung lên tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi trọng tài trước đó đã bắt lỗi việt vị. Một tình huống khá nhạy cảm của trận đấu. 5 phút sau, Cameroon cũng làm rung lưới Mexico nhưng một lần nữa trọng tài thổi còi bắt lỗi việt vị, lần này lỗi của Cameroon khá rõ.

Sau khoảng 15 phút đầu tiên, Cameroon cũng bắt đầu có được các đợt tấn công tốt về phía đối phương. Phút 21, Assou-Ekotto lên bóng bên cánh trái đầy dũng mãnh, anh qua mặt được hậu vệ phải của đối phương để xâm nhập vào trong rồi căng ngang cho Eto’o dứt điểm ở trong vòng cấm địa, tiếc rằng tiền đạo này lại sút bóng đi chệch cột dọc. Một tình huống diễn ra khá nhanh và pha quay chậm cho thấy các trọng tài đã có một tinh huống xử lý rất chính xác, Dos Santos quả thật đã việt vị.
Trời tiếp tục mưa nặng hạt và điều đó ảnh hưởng tới lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Mexico, dẫu vậy họ vẫn có được sự chủ động trong lối chơi. Đáng tiếc rằng họ cũng đã không thể ghi bàn sau 45 phút đầu tiên
Ngay khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Mexico tiếp tục đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận, phút 48 Peralta thoát xuống đối mặt với thủ thành của Cameroon nhưng anh đã không dứt điểm thành công. Điều mà cổ động viên Mexico mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện ở phút 61. Từ tình huống tấn công của đối phương, Dos Santos thoát xuống đối mặt với thủ thành Intandje, chốt chăn cuối cùng của Cameroon đã đẩy ra và Peralta có mặt đúng chỗ để đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số.
Mặc dù bị thủng lưới tuy nhiên Cameroon cũng đã không thể đẩy cao đội hình dồn ép lại đối phương. Tuy nhiên họ cũng đã có cơ hội cân bằng tỉ số ở phút bù giờ khi tiền vệ mang áo số 8 Moukandjo bay người đánh đầu cách cầu môn chừng 5m, tuy nhiên cú đánh đầu cũng không đủ mạnh, hiểm để có thể hạ gục thủ thành Ochoa.
Về phần Mexico họ cũng đã có được một vài cơ hội gia tăng tỉ số nhưng đáng tiếc người vào sân thay Peralta là Chicharito tỏ ra không có duyên ghi bàn. Tiền đạo của MU đã có pha đệm bóng vọt xà từ khoảng cách chỉ chừng 5 sau tình huống chuyền bóng cắt ngang khung thành của đồng đội. Tuy không ghi được bàn nhưng dù sao với 1 bàn thắng cũng đủ để Mexico có được 3 điểm.
theo Dân Trí