1 vụ vỡ nợ với số tiền nhiều tỷ đồng lại vừa xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai. Điều đáng nói, người huy động vốn là bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1997, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha) chỉ uốn 3 tấc lưỡi cộng với lời hứa sẽ trả lãi vay cao hơn ngân hàng đã khiến hàng chục hộ dân tại Ia Grai xiêu lòng, không ngần ngại rút hầu bao cho vay. Thậm chí có những người còn đi huy động vốn từ người thân, bạn bè cho Hường vay để nhận phần trăm chênh lệch. Hậu quả là đến thời điểm này, tức là chưa đầy 2 năm sau khi huy động vốn, Nguyễn thị Hường đã đến cơ quan công an địa phương trình báo về việc không có khả năng chi trả số tiền nợ cho vay, điều này khiến cho hàng chục hộ dân đứng ngồi không yên.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hường với cơ quan Công an huyện Ia Grai, từ cuối năm 2016 đến thời điểm 27.8.2018, bà Hường đã tiến hành huy động vốn của nhiều hộ dân tại Ia Grai được khoảng 16 tỷ đồng để “đáo hạn ngân hàng” và đưa cho 1 người đàn ông không rõ tên ở thành phố Pleiku. Đến nay không thể liên lạc được với người đàn ông trên nên bà Hường không có tiền trả lại người cho vay.
Trung tá Phạm Chính Nghĩa – Đội trưởng đội Hình sự – Kinh tế – Ma túy, Công an huyện Ia Grai cho biết: “Sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của đối tượng Hường thì đã triển khai một số biện pháp. Thứ nhất là phối hợp với công an thị trấn Ia Kha đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, không để mất an ninh trật tự tại nhà đối tượng Hường. Khi tiếp nhận đơn thì bà Hường đã khai một số đối tượng có liên quan và cơ quan công an đã mời lên làm việc”.
Sau khi trình báo với cơ quan công an, đến thời điểm sáng nay 30.8, căn nhà mà bà Nguyễn Thị Hường sinh sống luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.
Đến thời điểm này thì số thuê bao liên lạc của bà Nguyễn Thị Hường đã tắt máy, không thể liên lạc được. Theo những người dân sống tại khu vực này cho biết thì Nguyễn Thị Hường và chồng đã rời khỏi địa bàn từ đêm ngày hôm qua.
Sau khi biết thông tin bà Nguyễn Thị Hường “vỡ nợ” và không có khả năng chi trả, rất nhiều người dân tại Ia Grai đã đến tận nhà tìm bà Hường nhưng tất cả đều hoang mang khi không biết giờ này bà Hường đã đi đâu. Theo tìm hiểu: Hộ cho Hường vay ít cũng gần 200 triệu đồng, hộ cho vay nhiều nhất lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Cũng trong tâm trạng “đứng ngồi không yên” là hàng chục tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ Ia Kha. Theo mọi người cho biết: Bà Nguyễn Thị Hường từng là chủ một sạp bán thịt heo tại khu vực chợ, nhưng đã nghỉ bán khoảng 2 tháng nay. Cũng với lý do dùng tiền để “đáo hạn ngân hàng”, bà Hường đã vận động khá nhiều tiểu thương trong chợ cho vay và hứa hẹn sẽ trả với lãi suất cao nên mọi người sẵn sàng rút tiền, cầm cố tài sản hoặc vay mượn thêm tiền để đưa cho bà Hường.
Chị Trần Thị Théo – Tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, một nạn nhân cho biết: “Chị mới lấy ngân hàng ra 200 triệu rồi qua nhà anh Sơn bên cạnh lấy thêm 100 triệu nữa đưa cho nó. Giờ không biết thế nào, mấy ngày nay không ăn không ngủ được luôn”.
Bà Hoàng Thị Oanh – Thôn Thắng Trạch 1, thị trấn Ia Kha, Ia Grai cũng cho biết bà Hường đã nói với bà: “Bác cho cháu vay 2 ngày sau cháu đáo hạn ngân hàng xong cháu trả. Thậm chí nó mang cả hồ sơ đến nhà con gái tôi, con rể tôi và nói thế. Đến ngày hôm nay thì mất tích luôn”.
Theo tìm hiểu, số tiền mà bà Nguyễn Thị Hường vay của các hộ dân tại thị trấn Ia Kha và trên địa bàn huyện Ia Grai chưa dừng lại ở con số 16 tỷ đồng mà có thể cao hơn rất nhiều.
Công an huyện Ia Grai đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị các hộ cho Hường vay tiền sớm đến cơ quan công an cung cấp thêm thông tin để củng cố hồ sơ./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng