Trong những ngày tháng 8 lịch sử, có dịp ghé thăm làng Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đăk Đoa – quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Wừu, một trong những biểu tượng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong kháng chiến chống Pháp. Nơi đây, mặc dù gánh chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh nhưng với truyền thống anh hùng quật cường, những người con của dân làng Đê Đoa vẫn đang vươn lên mạnh mẽ, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Cách trung tâm huyện Đak Đoa 25km, đi về hướng Bắc dọc theo tỉnh lộ 670 nối liền với quốc lộ 19B là đã đến với cộng đồng làng Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei. Ở đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp những con người hiền hậu, phảng phất khí phách người dân của một xã anh hùng – kiên cường anh dũng trong đấu tranh, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Cuộc sống người dân Đê Đoa đang đổi thay từng ngày chính là nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và chính quyền địa phương.
Anh Nguyễn Cao Thuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Về kinh tế ở đây so với các làng khác có khá hơn dù còn nhiều mặt còn hạn chế thì xã và huyện cũng tiếp tục quan tâm, đầu tư một số công trình trên địa bàn như kênh mương, thủy lợi, giống, cơ sở vật chất điện đường, trường trạm. Đến nay cơ bản nhân dân đã nhận thức được nên phát triển kinh tế có khá hơn. Đồng chuyển đổi một số cây trồng từ lúa rẫy sang trồng cà phê, tiêu cho lợi nhuận cao hơn”.
Khi quê hương đã sạch bóng quân thù, người dân Đê Đoa lại tiếp tục chung tay xây dựng cuộc sống mới, và cái khó được bắt đầu từ việc phải thay đổi thói quen canh tác. Tiếp nối cây lúa là cây cà phê, cao su, điều rồi hàng loạt các loại cây công nghiệp khác được người dân Đê Đoa mạnh dạn trồng. Giờ đây, nhiều hộ có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi vụ, con cháu làng Đê Đoa cũng đã có người học hành trưởng thành. Thế mới biết, truyền thống anh hùng cách mạng chính là tiền đề quan trọng giúp những người con của mảnh đất anh hùng luôn có khát vọng vươn lên.
Ông Blưk – Bí thư chi bộ thôn Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa nói: “Chúng tôi cũng rất là vinh dự được sống trên mảnh đất mang tên anh hùng Wừu ở thôn Đê Đoa, xã ĐakSomei… từ trước đến giờ cũng có sự quan tâm của Đảng và nhà nước xây dựng nhà văn hóa, các phòng học cũng được xây dựng.
Cuộc sống của người dân Đê Đoa, xã ĐakSomei ở đây chủ yếu là làm nông, vụ đông xuân và cây công nghiệp như là cà phê, tiêu. So với những năm về trước thì người dân ở đây cũng ý thức hơn nhiều về trồng các loại cây…Đời sống nhân dân khá hơn, hàng năm dân thu hoạch biết tiết kiệm, chịu khó làm ăn và có kinh nghiệm trong trồng trọt”.
Về Đê Đoa trong những ngày tháng 8 lịch sử, người dân nơi đây vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng những hy sinh, mất mát của cha anh ngày trước là để đổi lại cho cuộc sống ấm no hôm nay, làm nên truyền thống anh hùng, trở thành nguồn “sức mạnh nội sinh” để họ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
Lệ Xuân, Kim Châu, Minh Trí