Hoa nở trên các buôn làng biên giới

Cập nhật 29/8/2018, 08:08:45

Bằng sự tiên phong, đi đầu của già làng, người uy tín vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau. Người làm trước chỉ cho người làm sau, người biết nhiều chỉ cho người biết ít, mà nhiều vùng đất nghèo đã nở hoa, cuộc sống bà con đã cải thiện rất nhiều. Câu chuyện quyết tâm giữ đất, bám vườn phát triển kinh tế đẩy lùi đi cái đói, cái nghèo của bà con làng Boong, xã Ia Dơk, huyện Đức cơ sẽ phần nào giúp chúng ta cảm nhận được điều đó…!

Hai năm gần đây cây điều cho thắng lợi kép được mùa, được giá, với 3 ha gia đình anh Kpa Dôn đã thu được gần 200 triệu đồng, cộng với thu nhập từ vườn cây cà phê, cao su gia đình Kpa Dôn đã trở thành những hộ triệu phú ở làng Boong, xã Ia Dơk, huyện biên giới Đức Cơ. Cuộc sống của bà con làng Boong nay đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Trong niềm vui của cuộc sống mới, mọi người lại nhắc nhớ về câu chuyện cách đây 10 năm trước. Khi ấy, bà con làng Boong quyết tâm giữ đất làm ăn chứ không theo phong trào đổi đất vườn để lấy xe máy.

Anh Kpa Dôn, làng Boong, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: Trước đây người ta đổi đất lấy xe máy, lấy tiền nhiều lắm, may mắn là mình biết nghe lời già làng, người nói đúng giữ đất để làm ăn. Giờ gia đình trồng được nhiều cây, thu hoạch khá nên cuộc sống tốt hơn.

Người mà bà con làng Boong hay nhắc tới trong mỗi câu chuyện của họ là già làng Rơmah Mrao người khởi xướng cho việc giữ đất của cả làng. Hơn 10 năm trước, khi phong trào trồng cây dài ngày phát triển cũng là lúc việc bán đất vườn nở rộ, dân làng Boong nhiều người cũng muốn bán đất để lấy tiền, mua xe máy. Khi đó, già làng Rơmah Mrao đã đi đến từng nhà vận động người dân không bán, đổi đất. Để bà con tin và làm theo ông đã đi đầu trong việc khởi xướng trồng cao su, điều và hồ tiêu trên vùng đất này.

Già làng Rơmah Mrao, làng Boong, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Trước bà con thắc mắc tôi do tôi không cho bà con bán, nay thì bà con mừng lại tôi rồi, ai nấy cũng phấn khởi lắm, họ nói là mình vận động là đúng, không bán đất là đúng”.

Nhờ biết giữ đất và làm ăn hiệu quả, người dân làng Boong nhiều năm trở lại đây không còn cảnh thiếu đất sản xuất, không những vậy dưới sự chỉ dẫn của cán bộ địa phương bà con còn biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc vườn cây để cho năng suất chất lượng cao. Người làm trước chỉ cho người làm sau, cách làm hiệu quả người dân làng Boong đang được bà con Jrai trong vùng học tập nhân rộng.

 Ông Rơmah The, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn cho bà con cách làm, cách trồng cây lâu năm để phát triển kinh tế bền vững, lâu dài. Tiếp tục hướng dẫn cho bà con đến từng vườn cây, từng hộ gia đình để càng ngày càng phát triển hơn”.

Từ một buôn làng nghèo khó, làng Boong giờ đã nở hoa, trở thành vùng đất biên giới trù phú. Với hơn 200 nóc nhà chủ yếu là người Jrai, nhưng cả làng đã có quá nửa số hộ là triệu phú. Đây còn là điểm sáng của phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình trên vùng đất biên giới Đức Cơ./.

Kim Ngân, Minh Trí

Trả lời