Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã cùng với quân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách đáng tự hào, đưa đất nước đến ngày thắng lợi, dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc. Và cũng với truyền thống yêu nước ấy, đồng bào các dân tộc Gia Lai hôm nay lại viết tiếp những thành tích mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Ở cái tuổi hơn 80 và dù mọi thứ đã quá nhiều thay đổi, nhưng với những người từng một thời nơi chiến trường đạn bom ác liệt như ông Đinh Văn Khai ở làng Klah (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thì ký ức của những tháng năm gian khổ nằm gai nếm mật, những đêm chia lửa cùng đồng đội là điều không bao giờ có thể phai mờ. Ông kể rằng: Ngày ấy khigiặc Mỹ vào làng, đốt làng, phá nương rẫy của bà con, mọi thứ đang thanh bình bỗng chốc tan hoang sau những trận càn quét. Không chịu nổi cảnh áp bức, với lòng yêu nước, ý chí theo Đảng, theo Bác Hồ đã thôi thúc những người còn Ba Na của núi rừng Tây Nguyên như ông vùng lên đấu tranh. Không ngại hiểm nguy, tất cả bà con dân làng đều quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.
Ông Khai cho biết: “Mình trách nhiệm là bí thư đoàn, lúc đó thì phát động thanh niên tham gia hết, đi làm cách mạng. Coi như là mình phải chiến đấu thôi, người ta đến thì mình phải đánh; không thì làm sao, nó phá hoại đất nước mình. Giã gạo cái chày cũng phải đánh địch”.
Chiến tranh qua đi, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, đồng bào các dân tộc Gia Lai lại bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Những cách làm hay, nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế xuất hiện với không ít những gương sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập vài trăm triệu đồng, và thậm chí cả tiền tỷ mỗi năm đã giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Đặc biệt triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, sự chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị và người dân đã tạo nên những đổi thay ở các thôn làng, nhất là những vùng sâu vùng xa, vùng DTTS.
Ông Kpăh Byang – làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Cá nhân tôi làm sao để mọi người đoàn kết. Khi đã đoàn kết thì dân tin tưởng và khi dân tin tưởng thì tất cả hoàn thành hết”.
Ông Phạm Trọng Thông – làng Roh Lớn, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Gia đình xác định ích nước lợi nhà. Thì hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của xã, gia đình điều kiện cũng khó khăn nhưng cũng cố gắng cùng với nhà nước làm 300m đường này. Thì bản thân trước hết là phấn khởi vì đã cùng với nhà nước làm được con đường đi lại thuận tiện, sạch sẽ; rồi sau đó giúp được cho cả dân làng”.
Sáng mãi truyền thống yêu nước cả trong kháng chiến và trong cuộc sống thời bình hôm nay, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã và đang viết tiếp trang sử mới trong sự phát triển của đất nước, quê hương./.
Mỹ Tiến, R’Piên