Từ lâu, lễ Vu lan đã không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo mà được xem là một ngày lễ ý nghĩa quan trọng trong tâm thức của người Việt. Đây là dịp để thế hệ con cháu tưởng nhớ, tri ân công ơn của bậc sinh thành. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, chúng ta hãy cùng lắng đọng để cảm nhận nét đẹp nhân văn của ngày lễ ý nghĩa này.

Tối hôm qua và trưa nay, rất đông Phật tử và người dân đã không quản mưa gió rủ nhau đến các chùa trên địa bàn thành phố. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đến đây đều có chung lòng thành, hoài tưởng về công đức tổ tiên, tôn vinh công ơn của đấng sinh thành. Vu lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh có từ lâu trong truyền thống Phật giáo được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Nhưng nay Vu lan không còn đơn thuần là ngày dành riêng cho các Phật tử, mà đã trở thành mùa báo ân, báo hiếu tất cả mọi người dành cho bố mẹ, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình. Ngoài ra đây còn là dịp để mọi người tìm về với cội nguồn. Trong ngày lễ này, những người đến chùa đều không quên dừng lại để cài lên ngực một bông hồng: bông màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ, màu hồng dành cho những ai mất cha, còn mẹ, riêng hoa màu trắng cho những ai không còn mẹ trên đời
Em Lê Trần Thu Ngân – Tổ 11 Phường Yên Đỗ TP.Pleiku nói: “Mỗi một năm vào rằm tháng 7 em được cài một bông hồng đỏ và em rất vui vì cha mẹ vẫn còn trong cuộc đời em và em mong là sau này em có lớn hay già đi thì cha mẹ em vẫn còn để em được báo hiếu cho ba mẹ, em cảm ơn ba mẹ”.
Chị Nguyễn Thị Hiền – Phường Hoa Lư TP.Pleiku cho biết: “Bây giờ cha mẹ mình mất hết rồi, mình vẫn cầu nguyện cho gia đình mình an lành. Muốn nhắc nhở những ai còn cha còn mẹ thì nên tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ mình”.
Ngoài những nghi thức truyền thống thường thấy như phóng sinh, thả đèn hoa đăng…thì nay, những bạn trẻ vào chùa còn để gắn lên “cây mong ước” những mong muốn, những lời xin lỗi, cảm ơn đầy ý nghĩa dành riêng cho cha mẹ mình
Em Ngô Thị Tâm Nhi – Tổ 11 Phường Diên Hồng TP.Pleiku nói: “Điều ước em ghi cho ba mẹ là cầu cho ba mẹ luôn sống đời với con và luôn yêu thương con”.
Điều ước đẹp đẽ ấy chắc chắn không chỉ của riêng em mà của rất nhiều người trong chúng ta – những ai vẫn đang có cha mẹ trên cõi đời để tôn kính, yêu thương và phụng dưỡng. Trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại,ai đó có phút sao nhãng, lãng quên thì mùa báo hiếu tháng 7 âm lịch như một cơ hội để ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, gởi gắm tình cảm và hành động thực sự./.
Trương Trang, Cao Duy