Vào chiều tối ngày 23/8 trên địa bàn TP.Pleiku xuất hiện trận mưa to kéo dài đã gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường nội thị. Đặc biệt, nhiều nhà dân trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ bị ngập sâu trong nước, làm hư hỏng nhiều tài sản, ước thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ khiến lượng nước đổ về đường Hoàng Văn Thụ rất nhanh, làm cho các hộ dân hai bên đường không kịp trở tay để di chuyển hàng hóa, máy móc lên cao. Riêng tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn, nhiều xe máy đang di chuyển và xe ô tô đang đậu bị chết máy. Thậm chí, có một số chiếc xe ô tô không kịp di chuyển bị trôi theo dòng nước.

Theo hình ảnh do Cammera của quán Bar SEF trên đường Hoàng Văn Thụ ghi lại lúc 20h9’, khi các nhân viên của quán đang chuẩn bị cho giờ mở cửa thì không biết nước từ đâu đổ về khiến các nhân viên hoảng sợ. Chỉ trong tích tắc nước đã tràn ngập cả quán Bar, nhân viên phải phá cửa phụ để thoát nước ra ngoài. Theo chị Lê Thị Thúy Hằng (chủ quán Bar SEF) cho biết: Gia đình chị mở quán Bar kinh doanh đã 3, 4 năm nay nhưng chưa khi nào bị như thế này. Gần như toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng trong quán đều bị hư hỏng. Trong đó, nặng nhất là hệ thống âm thanh và hệ thống cách âm.
Lê Hằng nói: “Chỉ trong vòng 15 thôi là toàn bộ Bar ngập trong nước gần 1,5m. Nước chảy một cách xối xả y như dòng thác. Còn về thiệt hại thì quá lớn khoảng trên 10 tỷ đồng. Và cũng mong cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục làm sao chứ cứ liên tục như thế này dân không thể chịu nổi. Và bây giờ tôi đang rất lo lắng là nếu gia đình tôi bỏ ra số tiền hàng chục tỷ đó khắc phục lại thì liệu có bảo đảm là không có trận vỡ cống lần thứ 2 nữa không”.
Ngay bên cạnh quán Bar là Khách sạn Cao Nguyên cũng bị thiệt hại nặng. Bà Thân Thị Liên (Chủ khách sạn Cao Nguyên) cho biết: Trời mưa to, nước đổ về quá nhanh, tầng hầm của khách sạn có diện tích khoảng 150 mét vuông nước ngập tràn. Nước dâng cao cả gần 3 mét và phá vỡ một mảng tường tràn ra ngoài. Toàn bộ vật dụng trong tầng hầm đều bị hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, từ nửa đêm hôm qua, gia đình bà tiến hành dọn dẹp nhưng đến qua trưa ngày 24/8 vẫn chưa xong.

Bà Thân Thị Liên – Chủ Khách sạn Cao Nguyên, 16 đường Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku nói: “Nước dâng tràn từ ngoài vào chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ thôi và tôi mở cống thoát luôn nhưng không kịp; nước dâng cao ngập hết. Các nhân viên cũng nhanh chân chạy lên không cũng bị chết ngợp ở dưới này rồi. Đâu có dám xuống nữa đâu, tủ lạnh, đồ dùng là nổi lên hết, rồi nước nó tống cả tường bung ra đây”.
Theo bà Liên thì trước đây, dù trời có mưa to, đường ngập, nước có tràn vào nhưng không đáng kể.Tuy nhiên, từ khi TP.Pleiku tiến hành sửa chữa tuyến đường Hoàng Văn Thụ, hệ thống thoát nước không đảm bảo nên khi nước đổ về không thoát được và tràn hết vào nhà.
“Tôi đề nghị Nhà nước phải làm sao khơi mương này ra cho thật to; đồng thời, mở hẳn cống thoát chính ra chứ ở đây rác đọng lại là nước không thoát được”, bà Liên nói..
Anh Trương Tấn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring, TP.Pleiku cũng đề nghị: “Để đảm bảo trong thời gian tới, đặc biệt là mưa gió cục bộ cuối mùa thì chúng tôi đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan hết sức quan tâm khảo sát lại khu vực đường Hoàng Văn Thụ, nhất là tiết diện cống ở khu vực này tại vì nước ở các khu vực tràn về rất là lớn; do đó, đòi hỏi chúng ta phải duy tu, điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý để tránh việc ngập cục bộ để tránh xảy ra như vừa rồi tránh thiệt hại cho bà con nhân dân”.

Theo thống kê ban đầu của phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku, trận mưa to chiều tối ngày 23/8 đã khiến nhiều điểm trên địa bàn thành phố bị ngập lụt cụ bộ gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Trong đó thiệt hại nặng chủ yếu tập trung ở phường Ia Kring. Hiện nay, UBND TP.Pleiku đã tổng hợp số liệu thiệt hại gửi về tỉnh và đề xuất các biện pháp để khắc phục tình trạng ngập lụt trên một số tuyến đường nội thị mỗi khi có mưa to./.
Đức Hải, Duy Linh