Kbang là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai. Tên đất, tên người nơi đây đã đi vào những trang sử chói lọi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, như: Anh hùng Núp – cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên hay vùng Căn cứ địa Cách mạng Khu 10 xã Krong. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt người dân ở vùng căn cứ cách mạng Kbang đã phải chịu biết bao gian khổ. Và cũng chính vì thế mà ký ức về Ngày Tết độc lập vẫn luôn đọng lại trong mỗi người dân nơi đây.

Kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông Đinh Yom, làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: Từ khi Anh hùng Núp dùng ná bắt chết thằng Pháp thì những chiếc ná như thế này cùng với các loại vũ khí thô sơ khác, như: măng cung, hầm chông, bẫy đá được đồng bào Bahnar nơi đây dùng để chống lại những trận càn của địch. Dù nay đã gần 80 tuổi nhưng ông Đinh Yom vẫn không thể quên được những khó khăn, gian khổ mà ông cùng với dân làng đã trải qua trong suốt thời kỳ chiến tranh ác liệt.
Ông Đinh Yom nói: “Trước kia thời đánh Pháp rất là khổ; thằng Pháp cứ đi càn, đốt nhà của dân; rồi đến thời Mỹ thì lại càng khổ hơn. Mỹ thì nó dùng máy bay nên dân làng phải tản cư trên rừng, trên núi, mỗi ngày một nơi, khổ lắm; rất nghèo đói”.
Dù gian khổ nhưng bà con dân làng Stơr vẫn một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ để cùng với quân và dân cả nước nhất tề đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, đem độc lập, tự do về cho dân tộc Việt Nam với chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975. Từ đây, dân làng Stơr không còn phải ở rừng, ăn củ mài mà bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.
Ông Đinh Yom cho biết: “Từ năm 1974 cán bộ cách mạng đi tuyên truyền cho dân là sắp giải phóng rồi nên dân rất là mừng, dân hô hào, rủ nhau lên rừng vót chông đánh Mỹ; rồi sau đó giải phóng thì dân càng vui mừng hơn và cùng rủ nhau đi phát nương làm rẫy”.
Còn với ông Đinh H’Ngớp, làng Mơ H’Ven, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang dù đã qua 43 năm song ký ức về Ngày Tết độc lập trong ông vẫn còn nguyên. Sinh năm 1944, khi mới 15 tuổi ông H’Ngớp đã tham gia du kích ở địa phương. Rồi sau đó ông làm Xã đội Trưởng của xã Trung Nam (thời bấy giờ thuộc Huyện 2). Ông H’Ngớp cho biết: Do nằm gần đường 19 nên làng của ông thường xuyên bị địch càn quét. Vũ khí thô sơ nên ông cùng với 20 dân quân, du kích trong xã chỉ tổ chức đánh du kích, không thể chặn được các trận càn của địch. Vì không theo chúng nên chúng đốt nhà, giết hại dân làng, buộc bà con bỏ làng lên núi. Phải chịu biết bao khó khăn, gian khổ nên khi nghe tin đất nước độc lập, bà con dân làng ai cũng rất vui mừng.
Ông Đinh H’Ngớp nhớ lại: “Lúc đó là mình nghe Đài Tiếng nói Việt Nam nói là giải phóng rồi, Sài Gòn cũng giải phóng rồi; cả dân làng rồi dân quân, du kích chúng tôi rất là phấn khởi, rất mừng. Mừng vì bà con mình mấy chục năm cứ ở rừng núi, dân làng thì ngày nào cũng bị địch giết hại; cuối cùng nghe được là giải phóng rồi, rất là mừng, phấn khởi”.
Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, bắt tay vào công cuộc đổi mới, nhân dân các dân tộc huyện Kbang luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giờ đây, những khó khăn, nghèo đói của vùng căn cứ cách mạng năm xưa đã được thay bằng những gam màu tươi sáng của sự ấm no, đủ đầy./.
Đức Hải, Huy Toàn