Năm học mới 2018 – 2019 đã cận kề. Trong niềm vui mong chờ ngày tựu trường vẫn còn không ít trăn trở về những khó khăn còn tồn tại của một địa phương miền núi như Gia Lai. Cơ sở vật chất thiếu thốn là một trong số đó, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng, điều đó sẽ không quá ảnh hưởng đến nhiệm vụ “gieo chữ trồng người” với những giáo viên yêu nghề mến trẻ. Câu chuyện ở điểm trường làng Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê mà chúng tôi sắp kể ngay sau đây sẽ chứng minh cho điều đó. Hi vọng câu chuyện này sẽ tiếp thêm động lực để các giáo viên vùng khó trong toàn tỉnh biến các điểm trường làng trở nên khang trang hơn trong năm học mới.

Giờ tập thể dục giữa giờ ở điểm trường làng Roh, một trong 9 điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Hình ảnh tưởng chừng có thể dễ dàng tìm gặp ở nhiều nơi như thế này nhưng lại rất đặc biệt với người dân nơi đây. Bởi ẩn chứa đằng sau đó là cả một câu chuyện cảm động về tấm lòng của những giáo viên luôn hết lòng vì học sinh.
Cô giáo Võ Thị Bích Tuyền, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã IaBlang, huyện Chư Sê cho biết: “Khi mới nhận lớp tôi khó khăn nhất là nền đất nhếch nhác. Hồi đó vào mùa mưa, 2 bên nước lênh láng tạo thành như cái ao. Học sinh từ mẫu giáo ra chơi là lội nước rất bẩn”.
Cô giáo Nguyễn Thị Công , Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Tôi về cứ trăn trở mãi là làm cách nào để cái sân nó sạch cho các em đi học chứ cứ có một cơn mưa là lầy lội, dơ bẩn. Thấy các em dơ bẩn quá mà như vậy không thể học được, ảnh hưởng đến chất lượng”.
Biến trăn trở thành hành động. Ngoài khoản tự đóng góp, các cô vận động khắp nơi, từ dân làng đến các nhà hảo tâm. Số tiền 7,5 triệu tuy không quá lớn nhưng đó là sự nỗ lực không hề nhỏ của các cô giáo gắn bó với điểm trường làng này.
Cô Công, chia sẻ thêm: “Khi đi xin có người không tin họ nói mình là lừa đảo. Mình về nhà suy nghĩ đúng là xã hội có người tốt người xấu nhưng mình cũng buồn vì đâu phải mình xin cho mình đâu. Nhưng nghĩ lại thôi mình phải quyết tâm xuất phát từ tình cảm yêu thương học sinh và đồng bào thấy họ khổ quá”.
Vận động được chừng nào làm chừng đó, điểm trường làng Roh khang trang lên từng ngày. Tấm lòng của những người mẹ thứ hai lại thôi thúc các cô chăm lo cho học sinh có được đồ dùng học tập và đồng phục sạch sẽ. Khoảng sân khang trang còn giúp các cô thực hiện ý tưởng làm góc thư viện nhỏ xinh nhưng rất hiệu quả như thế này.
“Tôi nghĩ nên làm góc thư viện ở gốc cây ngoài sân. Trong 1 đêm tôi hoàn thành xong. Tôi thấy từ hồi có góc thư viện xanh các em học sinh thích đi học hơn” cô Tuyền nói.
Niềm vui được vun đắp bởi những giáo viên giàu tình yêu nghề, mến trẻ không chỉ giúp cho mỗi ngày đến trường là một ngày vui với các em học sinh mà còn lan toả đến mọi người làng Roh.
Ông Rahlan Ale, Người dân làng Roh, Ia Blang, Chư Sê phấn khởi nói: “Trước đây không có người lo như thế đâu. Cô tốt, Cô giúp dân làng, cảm ơn các cô giáo đã làm sạch trường, các con đi học tốt”.
Hoà Giang, Viễn Khánh