Tháng ngày cơ cực của những người vượt biên trái phép

Cập nhật 02/8/2018, 08:08:10

Nghe theo lời xúi giục, lừa phỉnh của kẻ xấu, thời gian qua, một số người DTTS trong tỉnh Gia Lai đã vượt biên trái phép với ảo tưởng dễ dàng đổi đời, có cuộc sống giàu sang mà không phải lao động. Thế nhưng ngay khi đặt chân đến đất khách quê người, nhiều người đã nếm phải những đắng cay nên xin hồi hương… Câu chuyện về 2 trường hợp vượt biên trái phép ở huyện biên giới Đức Cơ sau đây là bài học đắt giá cho những ai có ý định vượt biên.

Những tưởng sẽ dễ dàng có cuộc sống sung túc, hơn 3 năm trước, anh Rơ Mah Quýt ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đã vượt biên trái phép sang Campuchia rồi qua Thái Lan với hy vọng tìm đường đi Mỹ để đổi đời. Thế nhưng ngay khi đến đất Thái, anh đã ân hận vì hành động dại dột của bản thân và phải sống chui lủi, khổ sở khi cư trú, sinh hoạt bất hợp pháp trên nước bạn. Khi có điều kiện quay về nước, được đoàn tụ với gia đình, dân làng, anh đã xin quay về chuộc lỗi.

Anh Rơ Mah Quýt nói: “Trước kia em nghe lời kẻ xấu đi Thái Lan, Campuchia, đi tới đó hơi phức tạp. Đi làm thuê, làm mướn cho người ta ngày được hơn 100 Baht, tính ra là hơn 70 ngàn đồng, không đủ ăn, đi làm nhà không có, phải thuê, điện, nước đều phải thuê mướn hết. Một cái nhà thuê hơn 2 triệu nhưng làm không đủ ăn. Trước kia nghe lời kẻ xấu đi nước Mỹ thì người ta cho, nuôi mình không thôi nhưng đến đó người ta lừa mình,  chứ thực tế thì không có. Chúng tôi về làng thực tế còn tốt hơn nhiều so với bên kia”.

Cũng tin và nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, năm 2015, anh Siu Kle đã cùng vợ và 2 con nhỏ vượt biên trái phép qua Campuchia. Hơn 2 năm sinh sống trong trại tị nạn, anh và gia đình đã trải qua những tháng ngày cơ cực, mất tự do nên tháng 4/2017, gia đình anh đã xin quay trở về Việt Nam.

Anh Siu Kle – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nhớ lại: “Ở đó khó khăn về cơm ăn, đủ mọi thứ. Mỗi khi ốm đau xin thuốc người ta không cho, lâu rồi người ta mới cho thuốc. Gia đình đi hết, con cái ở đó gặp rất nhiều khó khăn nên chúng tôi xin được về với chính quyền”.

Già làng Puih Hiong – Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Lúc đầu Kle cũng mặc cảm, sau này chúng tôi đồng hóa, sau Kle cũng bình thường làm ăn tốt. Lâu lâu cũng vào thăm Kle, tạo điều kiện cho nó, đừng có nghe lời người ta xuyên tạc nữa, cố gắng làm ăn. Vì anh sống ở Campuchia 2 năm khổ rồi đó, trước kia tiêu chết hết, giờ về anh khôi phục lại, được nuôi dê, làm điều lại, nói chung là anh rất là cố gắng”.

Trải qua những tháng ngày cơ cực, mất tự do, những người vượt biên trái phép đã trả giá đắt cho những việc làm sai trái của bản thân. Khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện quay về, cộng với sự thứ tha của dân làng, những người như anh Siu Kle và Rơ Mah Quýt và bao người từng vượt biên trái phép  trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từ bỏ con đường tối, ngày ngày chịu khó làm ăn để làm lại từ đầu, xây dựng cuộc sống no ấm trên quê hương, đất mẹ Việt Nam./.

Thiên Thanh, Đặng Trà

Trả lời