Cựu Chiến binh Đức Cơ góp phần phát triển kinh tế vùng biên

Cập nhật 26/7/2018, 09:07:16

Cùng với đông đảo hội viên cựu chiến binh trong tỉnh, những năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh người dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Đức Cơ đã phát huy tốt vai trò của người lính Cụ Hồ. Trở về đời thường, họ thực sự là những tấm gương mẫu mực. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh  – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), chúng tôi xin giới thiệu phóng sự: ‘‘Cựu Chiến binh Đức Cơ góp phần phát triển kinh tế vùng biên‘‘. 

Ở làng Sơn xã Ia Nan huyện Đức Cơ, ông Siu Bình vừa là già làng vừa là hội viên cựu chiến binh gương mẫu được mọi người nể phục. Là người con của làng, lớn lên ông tham gia bộ đội và trở thành người lính quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Trở về đời thường, ông đã phát huy phẩm chất của người lính, tích cực xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. Với vai trò già làng và cựu chiến binh, ông luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Vì thế, nhiều năm qua ông là hạt nhân tuyên truyền của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và bảo vệ đường biên, cột mốc”. Hiện nay, với hơn 1 héc ta điều, 2 héc ta cao su, 1 héc ta cà phê mỗi năm gia đình ông có nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ông Siu Bình cho biết:  “Mình làm được thì mình cố gắng chăm sóc làm cho nó đẹp, làm cà phê, làm vườn này. Mình gọi mọi người đến rồi hướng dẫn cho nó làm cho nó đẹp, mình hướng dẫn làm như thế nào cho có kết quả. Như vườn của nhà mình đây năm ngoài được bảy chục triệu”

Thương binh, cựu chiến binh Rơ Mah Ang – làng Bua xã Ia Pnôn là người lính Cụ Hồ từng tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Sau khi rời quân ngũ ông trở về địa phương tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiều năm liền, Rơ Mah Ang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã. Trên cương vị của mình, ông luôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi để hội viên và bà con dân làng cùng làm theo. Hiện tại, Rơ Mah Ang đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn là nhân tố tích cực của chi hội. Làng Bua là một làng với số đông người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng giờ đây nhiều gia đình đã vươn lên khá giả, trong đó có hội viên cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Rơ Mah Ang cũng cho biết: “Từ cái ngày đi lính về ấy là có khó khăn, đúng là khó khăn thật, cơm ăn cũng không có, phải đi đào củ mài, củ rừng về ăn. Đến bây giờ thì nhờ Đảng, Nhà nước và địa phương cộng với làm cà phê, điều thì cũng đỡ rồi”.

Ở huyện biên giới Đức Cơ, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế giờ đã trở thành một phong trào rộng khắp với sự tham gia của nhiều hội viên người dân tộc thiểu số. Là những người lính cùng kề vai, sát cánh bảo vệ Tổ Quốc, giờ đây, họ lại hỗ trợ nhau làm kinh tế để cùng vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ nói: “Người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương mỗi đồng chí có hoàn cảnh khác nhau nhưng các đồng chí đã cố gắng vươn lên để vượt khó ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đã tạo điều kiện cho hội cựu chiến binh vay vốn phát triển kinh tế, mô hình sản xuất, kinh doanh  các đồng chí đã vươn lên vượt khó tham gia sản xuất kinh doanh giỏi”.

Với bản lĩnh và tinh thần của những người lính Cụ Hồ, hiện nay hàng trăm cựu chiến binh ở huyện Đức Cơ nói chung và hội viên người dân tộc thiểu số nói riêng đang góp công, góp sức xây dựng thôn làng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Minh Châu

Trả lời