Góp phần xây dựng cuộc sống yên bình cho thôn, làng

Cập nhật 06/7/2018, 08:07:52

Nhiều năm trở lại đây, đời sống của người dân tại các thôn, làng DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng ấm no, hạnh phúc; tình hình an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Có được kết quả này phải kể đến vai trò to lớn của người có uy tín trong vùng DTTS và trong các tổ chức chính trị – xã hội.

          Ông Ksor Bhat – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Plei Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện là một trong những người có uy tín tiêu biểu như thế. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, ông Bhat đã thực sự trở thành cầu nối đắc lực giữa ý Đảng và lòng dân; góp phần mang đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho thôn, làng.

Kinh tế lạc hậu, nghèo đói, là một trong những điểm nóng về tình an ninh trật tự, nhất là tình trạng người dân bị kẻ xấu xúi giục, vượt biên trái phép sang Campuchia… là nguyên nhân khiến Plei Dmun trở thành một trong những làng khó khăn nhất của xã Ia Ake. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người dân đã biết chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ một thôn với hầu hết các hộ đều nghèo đói, đến nay, Plei Dmun chỉ còn hơn 60 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Sự đổi thay đáng phấn khởi này không thể thiếu sự đóng góp của ông Ksor Bhat, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Plei Dmun.

Ông Ksor Bhat, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Plei DMun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Tôi cũng tuyên truyền cho bà con chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe lời bọn xấu xúi giục, lôi cuốn bà con vượt biên trái phép sang Campuchia, mong bà con ở nhà lo làm ăn sản xuất để phát triển kinh tế”.

Trong hơn 12 năm làm công tác dân vận, luôn gương mẫu đi đầu trên tất cả các lĩnh vực là một trong những bí quyết giúp ông Bhat nâng cao uy tín, sức thuyết phục đối với bà con. Đặc biệt, bản thân ông cũng luôn trăn trở trước những khó khăn, vướng mắc của địa phương để cùng với chính quyền, các cấp, ngành tháo gỡ. Ví như hệ thống cấp nước này là kết quả có được sau khi ông đề xuất đến cấp xã, huyện. Nhờ đó, người dân trong làng đã có nước sạch ngay tại chỗ để sử dụng thay vì phải đi bộ hàng km để lấy nước về như trước đây. Những công việc thầm lặng, chứa đựng nhiều tâm huyết, sự quan tâm như thế này của ông Bhat cũng đã góp bồi đắp thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Văn Ngọc, Trưởng thôn Plei DMun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai nhận xét: “Ông Ksor Bhat làm mặt trận đã 12 năm rồi và là một người rất có uy tín, tích cực trong công tác phối kết hợp với các ban, ngành cho nên thôn chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều việc. Ví dụ đi quyên góp quỹ khuyến học chúng tôi thu được cao nhất nhì xã, thứ 2 việc bê tông hóa cột điện, chúng tôi động viên dân đóng góp cột xi măng. Đặc biệt, khu vực này ngày xưa người ta toàn đi gánh nước ở xa, nhưng bây giờ chúng tôi vận động được 1 bể xi măng, vét bể nước”.

Cùng với sự ghi nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như chính quyền địa phương các cấp qua các Bằng khen, giấy khen, một trong những niềm vui, động lực giúp ông Bhat có thêm nhiều việc làm có ích, gắn bó với công tác Mặt trận chính là cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của người dân và sự phát triển của thôn, làng./.

 Ngô Thanh,  Xuân Huy

Trả lời