Làm thế nào để giúp những người đã từng lầm lỗi có niềm tin hướng thiện – đó chính là điều trăn trở và cũng là mong mỏi lớn nhất của gia đình và toàn xã hội. Bao ước mơ, hoài bão về tương lai, nghề nghiệp đành khép lại khi cách đây hơn 7 năm, lúc đang chuẩn bị thi đại học, Lê Văn Lực ở tổ dân phố 4, phường Hội Thương, TP.Pleiku đã vô ý phạm tội với người bạn học cùng trang lứa. Dằn vặt, ân hận bao nhiêu vì làm khổ cha mẹ, có tội với gia đình bạn… càng khiến Lực quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, chuộc lại lỗi lầm.

Sau thời gian chấp hành hơn 6 năm án phạt tù, nhờ phấn đấu cải tạo tốt nên Lê Văn Lực được giảm án, tha tù trước thời hạn 6 tháng. Khi trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng, tâm lý tự ti vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của Lực. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm động viên của gia đình, của bà con hàng xóm và sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, Lực đã cố vực dậy chuộc lỗi. Từ nguồn vốn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội cộng với sự giúp đỡ 10 triệu đồng từ tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố 4, Lực đã cùng gia đình đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi heo của gia đình và học nghề để có thu nhập ổn định.
Anh Lê Văn Lực – Tổ dân phố 4, phường Hội Thương, TP Pleiku nói: “Nay có công ăn việc làm ổn định em rất là mừng, cố gắng phấn đấu. Ban ngày em giúp mẹ chăn nuôi trang trại heo, có nguồn thu nhập ổn định, khoảng thời gian khó khăn cũng vượt qua, ban đêm em đi làm thêm, học thêm công việc nấu ăn”.
Từ khi về đoàn tụ với gia đình-tháng 9/2017 đến nay, các tổ chức đoàn thể ở địa phương luôn quan tâm động viên, giúp đỡ Lê Văn Lực đứng lên làm lại từ đầu, từng bước xây dựng tương lai cho mình. Sự chịu thương chịu khó lao động của Lực như một phần minh chứng cho sự hướng thiện, hoàn lương.
Ông Lê Bá Khanh – Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Hội Thương, TP.Pleiku cho biết: “Khi em về ở tại địa phương, em rất chí thú làm ăn, ngoài việc chăm sóc đàn heo ở trong chuồng, em còn bỏ công bỏ sức đi tới các quán ăn để thu gom nước về cho đàn gia súc ăn. Thấy cuộc sống gia đình em cũng cải thiện, nâng cao thu nhập gia đình. Em cũng như gia đình em chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Người cha, người trụ cột trong gia đình của Lê Văn Lực đột ngột qua đời cách đây không lâu, thương mẹ vất vả sớm hôm, Lực càng cố gắng làm ngày làm đêm để phụ giúp gia đình… Đây cũng chính là động lực thôi thúc Lực quyết tâm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình./.
Thiên Thanh – Kim Châu – R’Piên