Kpăh Byang – “Bóng cả” của làng Klah Nhân

Cập nhật 06/6/2018, 09:06:40

Muốn bà con học tập, làm theo những điều hay, điều tốt; bản thân mình phải gương mẫu và tiên phong đi đầu. Đó là suy nghĩ và cũng là quyết tâm của ông Kpăh Byang ở làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê để giúp bà con nơi đây xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đơn giản chỉ bằng những việc làm dù nhỏ nhưng thiết thực của Kpăh Byang mà giờ đây làng Klah Nhân đã thay đổi khởi sắc hơn trước; góp phần tích cực trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của địa phương.

02 sào đất để xây lò đốt rác của xã Al Bă do ông Kpăh Byang tự nguyện hiến, rồi hơn 1,1 km đường giao thông vào lò đốt cũng được ông vận động bà con trong làng Klah Nhân đóng góp ngày công để làm. Lò đốt rác được xây dựng, môi trường ở các thôn làng trên địa bàn xã được cải thiện, góp phần để xã Al Bă hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM.

Ông Kpăh Byang – làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai  nói: “Ban đầu thì rất khó, sau đó 1-2 tuần mình tích cực tuyên truyền thì dân hiểu. Sau này họ nghe mình thì họ khen mình, tin tưởng mình. Mình nói sao thì họ tin, họ nghe”.

Ở cái tuổi hơn 60, với ông Kpăh Byang khi đã sống gần trọn cuộc đời với buôn làng, từng con đường, từng mái nhà dường như đã thành quen thuộc; và mỗi người dân nơi đây cũng không còn xa lạ gì. Tận tình, trách nhiệm trong từng công việc được giao; bản thân ông lúc nào cũng quan tâm đến đời sống của bà con dân làng. Phát huy vai trò của một người có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đồng thời là cầu nối để chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp chính quyền địa phương; tạo mối đoàn kết thống nhất, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Siu Til – làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai  nhận xét: “Yêu quý ông Byang, toàn bộ yêu quý ông Byang. Ông Byang làm giỏi, tốt. Trong làng, trong xã, ai ai cũng thân mật với ông Byang. Ông Byang làm tốt lắm”.

Ông Kpăh Byang – làng Klah Nhân, xã Al Bă, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Cá nhân tôi làm sao cho nó đoàn kết. Khi đã đoàn kết thì dân tin tưởng và khi dân tin tưởng thì tất cả hoàn thành hết”.

Làng Klah Nhân (xã Al Bă, huyện Chư Sê) hôm nay, cái đói cái nghèo đã dần được đẩy lùi; cuộc sống người dân cũng dần bước sang trang mới trong lộ trình xây dựng NTM của tỉnh và của đất nước. Những bằng khen, giấy khen từ cấp huyện đến cấp tỉnh dành cho Kpăh Byang chính là minh chứng ghi nhận những đóng góp của ông cho địa phương. Thế nhưng với ông, không niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng được chứng kiến những đổi thay phát triển từng ngày của địa phương./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời