Còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm chia sẻ

Cập nhật 01/6/2018, 09:06:03

Mang trên mình những căn bệnh, những khiếm khuyết cơ thể, không ít trẻ em khi sinh ra đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau, sự bất hạnh. Với những mảnh đời và số phận éo le, làm sao để làm điểm tựa giúp trẻ vượt lên số phận, giúp gia đình các em vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn- điều đó rất cần sự kết nối, những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng xã hội.

Ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, gia đình chị H’Lum là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bởi gia đình có 4 đứa con thì 2 đứa lớn đã nghỉ học, còn 2 đứa nhỏ đều bị hở hàm ếch rộng. Bé nhỏ nhất 5 tuổi ngoài bị hở hàm ếch lại bị bại não nên không có khả năng nhận thức, vận động, mọi sinh hoạt ăn uống hàng ngày đều gặp rất nhiều khó khăn và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ. Mấy năm nay, chị Hlum cũng không thể làm thêm được việc gì vì phải ở nhà chăm sóc con. Mọi chi phí để trang trải cuộc sống và lo cho 4 đứa con nhỏ chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê của chồng.

Chị H’Lum – Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku chia sẻ: “ Khi mình đẻ ra thì bác sĩ nói bé bị khuyết tật nặng, bị bại não. Nằm bệnh viện 3 năm, ba mẹ chăm sóc nó, giờ ba mẹ khổ quá nên xin về nhà chăm sóc, 2-3 ngày lại cho vô bệnh viện lấy thuốc về uống.  Bé bị bệnh này thì chỉ uống sữa thôi, không ăn uống gì khác, mà nhà thì khó khăn quá, nên những ngày có tiền thì mua sữa bột còn không có tiền thì mua sữa tươi, sữa ông thọ cho bé uống”.

Chị Bùi Thị Bích Hạnh – Cán bộ LĐTBXH Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku cho biết: “Hiện nay trên địa bàn phường Chi Lăng có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nổi cộm là gia đình em H’ Lim đó là nhà có 2 anh em bị khuyết tật, hở hàm ếch rất nặng, đã nhiều lần đi phẫu thuật nhưng bác sỹ trả lời là phẫu thuật không được. Hiện tại em H’Lim thì vừa bị hở hàm ếch, vừa bị bại não, hoàn cảnh gia đình  rất khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình em phần nào giúp cha mẹ em chăm sóc, chữa trị cho em để bệnh thuyên giảm, để cha mẹ có điều kiện đi làm ăn để kiếm thêm thu nhập”.

Còn với cậu bé Đoàn Phú Quý ở làng Bông, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê dù đã 7 tuổi nhưng cơ thể như trẻ lên 3 vì mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Nhưng bất hạnh như không buông tha khi trong thời gian chờ phẫu thuật lần thứ 3 để trả lại trái tim khỏe mạnh thì bất ngờ em được chẩn đoán bị bệnh tăng áp phổi và đòi hỏi phải thay gấp động mạch phổi với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Kinh tế khó khăn, bao năm nay phải gồng gánh chữa bệnh cho em, giờ gia đình em không biết lấy tiền ở đâu để tiếp tục chữa bệnh cho con.

Chị Nguyễn Thị Xuân Tuyền, làng Bông, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê nói: “Em bây giờ thì đâu có đi làm được vì con nó đau như thế này đâu có dám đi, ảnh thì đi làm thuê nuôi cả gia đình. Đợt trước thì được Sở LĐ hỗ trợ một phần kinh phí phẫu thuật lần thứ hai, nhưng giờ nó đau nặng quá em không biết phải làm sao, mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ để con được khỏi bệnh. Giờ nhìn con em xót quá mà cũng chẳng biết phải lấy đâu tiền để chữa bệnh cho con nữa.”

Đây chỉ là 2 trong đó rất nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 6.642 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chính vì vậy rất cần sự đồng hành, đóng góp về vật chất, tinh thần của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Và thật vui, khi vừa qua tại buổi Gặp mặt tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Gia Lai do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh với số tiền trên 700 triệu đồng để cùng với tỉnh giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn trong thời gian tới./.

Lê Thư – Kim Châu – Đặng Trà

Trả lời