“Lắng nghe điều em muốn nói” là chủ đề của chương trình Lễ tri ân và Thắp sáng ước mơ thiếu nhi TP. Pleiku năm 2018 do Thành Đoàn Pleiku tổ chức vừa qua. Chương trình đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và tạo cơ hội để những em học sinh cuối cấp Tiểu học thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với những người thân yêu của mình.

Đầu tháng 5/2018, Trường tiểu học Chu Văn An, TP Pleiku đã phát động cuộc thi viết thư dành cho các em học sinh lớp 5 với nội dung: “Em hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất với người đã có công dạy dỗ em nên người và em mong muốn thể hiện hành động cảm ơn đó”. Tại buổi lễ tổng kết, thông qua những câu chuyện cũng đã thể hiện được mong muốn, lòng biết ơn, tình cảm yêu thương của mỗi em đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và thầy cô. Chính những điều này đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho bạn đọc, khán giả; qua đây như thôi thúc học sinh ngày càng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của người thân yêu đối với bản thân mình.
Em Trương Gia Hân, lớp 5.2, Trường TH Chu Văn An, TP Pleiku chia sẻ: “Sau học kỳ này em đã hết là học sinh cấp một rồi, em chuẩn bị bước sang học sinh cấp hai. Cả bố và thầy cô ở mái trường này đã nuôi dạy em khôn lớn và đã giúp em có nhiều kiến thức”.
Nằm trong khuôn khổ chương trình, tại đêm “Lễ tri ân và thắp sáng ước mơ”, Ban tổ chức đã trao tặng 39,4 triệu đồng quyên góp được từ các thầy, cô giáo và các mạnh thường quân để hỗ trợ em Hà Yến Ly, học sinh lớp 3.1, Trường TH Chu Văn An. Em Yến Ly không may bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt khó khăn nhưng luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Số tiền này như một món quà ý nghĩa và kịp thời nhằm hỗ trợ gia đình trong đợt mổ tim cho em vào mùa hè này.
Em Hà Yến Ly, lớp 3.1, Trường TH Chu Văn An, TP Pleiku cũng nói: “Hôm nay con rất là vui vì con có một bữa tiệc sinh nhật do các anh chị thanh niên tổ chức cho con và mọi người còn ủng hộ tiền để con đi mổ tim, em hứa sẽ khỏe mạnh và học giỏi”.
Đây là lần đầu tiên Thành đoàn Pleiku tổ chức một “ ngày hội” ý nghĩa như thế này và đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong mỗi bậc phụ huynh cũng như các thầy, cô giáo. Buổi lễ thành công ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong Ban Tổ chức chương trình. Đó là các bí thư, phó bí thư chi đoàn của 06 trường THPT trên địa bàn thành phố được Thành đoàn Pleiku trực tiếp giao nhiệm vụ lên kế hoạch, nội dung tổ chức thực hiện.
Em Võ Ngọc Bảo Hân, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku nói: “Lúc đầu chúng em cũng gặp nhiều khó khăn, vì những bỡ ngỡ, chưa hiểu nhau.Nhưng qua thời gian mặc dù rất ngắn nhưng chúng em đã phối hợp nhịp nhàng để tổ chức một chương trình ý nghĩa cho các em học sinh ngày hôm nay”.
Một lần nữa chương trình đã để lại nhiều cảm xúc và hiệu ứng tốt đẹp khi trẻ em đã được thể hiện điều mình mong muốn. Hy vọng rằng, thời gian tới, tuổi trẻ thành phố Pleiku sẽ sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động hướng tới đối tượng là thanh thiếu nhi, nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp nè này./.
Thanh Vui, Viễn Khánh