Tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ về với đất mẹ thân yêu – Nhiệm vụ thiêng liêng của lớp người đi sau 

Cập nhật 22/5/2018, 09:05:06

Trong các thời kỳ chiến tranh, với tinh thần quốc tế cao cả, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân xâm lược, thoát được họa diệt chủng Pôn Pốt. Các chiến sĩ quân tình nguyện của chúng ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nhiều người đã nằm lại trên đất bạn. Việc tìm kiếm, quy tập để đưa các Liệt sỹ về an nghỉ với đất mẹ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng của lớp người đi sau.

Để chuẩn bị cho lễ an táng các Anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước được Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2017 – 2018 diễn ra vào sáng  ngày 22/5, trong 3 ngày, từ 19 đến 21/5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prét Vi Hia tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt các Liệt sỹ. Trong không khí trang nghiêm, thắm tình đoàn kết, tại các buổi lễ tất cả mọi người đều giành những tình cảm thiêng liêng nhất và cầu mong cho hương linh các Anh hùng Liệt sỹ được về yên nghỉ với đất mẹ quê hương. Đối với các cấp chính quyền và mỗi người dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ nghĩa tình của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam nói riêng đã anh dũng chiến đấu và hy sinh giúp đất nước Campuchia thoát được họa diệt chủng và được độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Ông You Yen , người dân tỉnh Prét Vi Hia, Vương quốc Campuchia nói: “Lúc chúng tôi còn nhỏ rất căm phẫn trước sự tàn ác của chế độ diệt chủng và khi được bộ đội Việt Nam giúp đỡ đánh đuổi, tiêu diệt chúng, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, xây dựng lại cuộc sống thì chúng tôi rất là biết ơn. Trong suốt quá trình chiến đấu và với sự hy sinh to lớn đó đã để lại nhiều tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân Campuchia. Hôm nay tham dự lễ tiễn các Liệt sỹ tìm được ở tỉnh Prét Vi Hia khiến cho tôi xúc động và nhớ lại những hình ảnh tốt đẹp của những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, xả thân cho sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia”.

Ngài Siêng Lak – Phó Tỉnh Trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia cho biết: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các ban ngành và các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, quy tập các hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Vì đây là trách nhiệm của chúng tôi để đền đáp lại sự giúp đỡ nghĩa tình của nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ nói riêng để chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó và sẽ luôn vun đắp xây dựng tình hữu nghị giữa 2 đất nước Campuchia – Việt Nam cũng như giữa tỉnh Stung Treng với Gia Lai ngày càng bền chặt”.

Trong những năm qua dưới sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng được 1.395 Liệt sỹ. Riêng trong mùa khô 2017 – 2018 đã tìm kiếm, quy tập được 21 Liệt sỹ. Hiện nay, việc tìm kiếm ngày càng trở nên khó khăn song mỗi cán bộ, chiến sỹ của Đội K52 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả để đưa các Anh hùng Liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ về những khó khăn cũng như sự quyết tâm tìm kiến các liệt sỹ: “ Lượng thông tin ngày càng ít đi; số người biết các thông tin phần thì đã mất, phần thì già yếu; thêm vào đó là đường sá đi lại khó khăn, tốc độ phát triển của nước bạn nên ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, quy tập của Đội. Nhưng với nhiệm vụ cao cả, vinh quang được Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho chúng tôi quyết tâm bằng mọi biện pháp, hình thức để tìm kiếm quy tập các Anh hùng Liệt sỹ một cách nhanh nhất, nhiều nhất để đưa về với quê hương đất mẹ”.

Chiến tranh đã lùi xa,  nhưng vẫn còn những người con, những Anh hùng Liệt sỹ của quân đội Việt Nam còn nằm lại trên chiến trường Campuchia và các mặt trận khác. Họ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì tinh thần quốc tế trong sáng.  Do đó, nhiệm vụ tìm kiếm để đưa các Anh hùng Liệt sỹ về với đất mẹ thân yêu là công việc thiêng liêng của lớp người đi sau./.

Đức Hải

Trả lời