Lớp thể dục dưỡng sinh miễn phí ở thôn Chư Hậu 5

Cập nhật 14/5/2018, 08:05:54

Với suy nghĩ, trong khi nhiều người cao tuổi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua sức khỏe cho chính họ, thì bản thân có thể làm một điều gì đó để giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích bằng những bài thể dục dưỡng sinh mà mình lại không làm. Vậy là gần một năm nay, anh Ngô Hồng Phong, giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai đã mở lớp dạy thể dục dưỡng sinh miễn phí tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai.

Một khoảng sân trống, điểm hẹn quen thuộc của hơn 20 người cao tuổi trong thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai vào những buổi chiều của gần một năm nay.

Khi âm nhạc được nổi lên, những động tác tay, chân của bài thể dục dưỡng sinh di chuyển theo giai điệu của bài hát một cách đầy mềm mại. Để có được những động tác như vậy, gần một năm nay các học viên là người cao tuổi ở đây đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của anh Ngô Hồng Phong, một người có kinh nghiệm về bộ môn thể dục dưỡng sinh. Nhiều người trong lớp học cho rằng, nếu không có sự hướng dẫn vô tư, nhiệt tình của anh Phong thì họ sẽ không có những bài tập, và cũng chẳng thể được biết đến bộ môn thể dục dưỡng sinh như hôm nay.

 Bà Phạm Thị Biên, thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, Ia Grai, Gia Lai nói: “Chúng tôi học môn dưỡng sinh này cũng được 1 năm rồi. Tất cả là nhờ thầy Phong chỉ dạy. Và hoàn toàn miễn phí. Giờ tìm được người như thầy cũng khó. Hết dạy võ miễn phí rồi đến dạy dưỡng sinh miễn phí…”

Ông Bùi Tam Phong, thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Có được một lớp thể dục dưỡng sinh như thế này trong thôn chúng tôi vui lắm. Được gặp gỡ, được giao lưu và tập những động tác phù hợp chúng tôi thấy mình khỏe hơn, yêu đời hơn.”

Vì không phải học chuyên ngành về thể dục dưỡng sinh, cho nên mỗi lần tập đến bài mới với những động tác mới, người “thầy giáo” năm nay vừa tròn 38 tuổi này lại lên mạng để mày mò tự học, ghi chép cẩn thận để có thể làm sao hướng dẫn cho học viên của mình được chính xác và hiệu quả nhất. Khi làm tất cả những việc đó, trong anh chỉ có một suy nghĩ thật giản đơn.

Anh Ngô Hồng Phong, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Xuất phát từ việc mình thấy các cụ trong thôn quá thiếu những sân chơi lúc tuổi đã về già, và mình cũng thấy dưỡng sinh là môn thể thao nhất phù hợp với họ nên mình cũng tự học hỏi, tìm tòi để về dạy lại cho các cụ, với mong muốn người cao tuổi trong thôn có thể sống vui, sống khỏe và sống có ích”.

Trong khi điều kiện kinh tế của gia đình vẫn chưa lấy gì làm dư giả, thì việc làm của anh Ngô Hồng Phong xứng đáng được ghi nhận. Bởi anh mở lớp dạy thể dục dưỡng sinh nhưng lại không màng đến chuyện tiền nong, mà anh mở nó ra chỉ với mục đích duy nhất là mong những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ của mình có được sức khỏe và thể trạng tốt nhất để vui vầy cùng con cháu./.

Quốc Linh, Mạnh Hà

Trả lời