Gặp lại những người lính của chiến trường Khu 7

Cập nhật 28/4/2018, 19:04:09

 Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày lịch sử này chúng ta cùng gặp lại những người lính của chiến trường Khu 7. 21 năm trường, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), với những người lính từng một thời vào sinh ra tử nơi chiến trường đạn bom khốc liệt, quá khứ ấy mãi là bản anh hùng ca bất diệt và là ký ức không thể nào quên dù năm tháng trôi qua và thời gian có thể đã làm phai mờ đi nhiều thứ.

Trở lại vùng căn cứ cách mạng Khu 7 năm xưa trong những ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc; với ông Đinh Văn Khai ở làng Klah (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) dù cho nhiều thứ đã đổi thay, nhưng ký ức của những năm tháng cùng đồng chí, đồng đội và bà con xã chiến đấu A1 tham gia đánh Mỹ thì dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Ở cái tuổi 88, nhưng với ông mọi chuyện vẫn như vừa mới xảy ra. Ông Khai cho biết: Ngày ấy, khi Mỹ vào An Khê, Đak Pơ, chúng đốt sạch các làng, phá sạch nương rẫy, hoa màu của đồng bào Bahnar xung quanh và hai bên đường 19. Để bám trụ chiến đấu, nhân dân xã A1 của ông đã xây dựng trong lòng đất những hầm hào kiên cố làm hầm lánh cư, hầm cất giấu tài sản, hầm trú ẩn cho trâu bò, hầm hội họp dân… ; đồng thời xây dựng các tuyến phòng thủ bằng chông, nhiều lớp và liên hoàn để chống máy bay lên thẳng đổ quân của địch.

Ông Khai nhớ lại: “Mình trách nhiệm là bí thư đoàn, lúc đó thì phát động thanh niên  tham gia hết, đi làm cách mạng. Coi như là mình phải chiến đấu thôi, người ta đến thì mình phải đánh; không thì làm sao, nó phá hoại đất nước mình. Giã gạo cái chày cũng phải đánh địch”.

Cuộc chiến đấu trên vành đai diệt Mỹ Khu 7 ngày càng diễn ra căng thẳng, ác liệt suốt ngày đêm; và cũng từ đây đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Theo lời kể của ông Đinh Chrơng – một trong những người cũng từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại nơi này với vai trò của một dân quân bí mật làm liên lạc cho cách mạng thì lúc bấy giờ, tại Khu 7, lúc đầu địch đánh phá các vùng cơ sở mạnh như Ya Hội, tiếp đến là các làng của xã Yang Bắc, và sau lan rộng ra tất cả các làng trong toàn khu. Chúng bao vây làng, bắt những người nghi là cán bộ, du kích đưa về nhà rông để tra tấn. Thế nhưng với ý chí cách mạng và một lòng quyết tâm theo Đảng, theo Bác Hồ; cán bộ, chiến sĩ của ta vẫn không chịu lùi bước, không đầu hàng.

Ông Đinh Chrơng – làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai  bùi ngùi kể lại: “Tôi nhớ nhất đó là năm 1968 ồ ạt Mỹ thả bom nhiều từ 1968-1969. Ác liệt lắm, ở đây người chết cũng nhiều. Quyết tâm chớ sợ gì, ở đây ai ai cũng cố gắng, nghĩ là có chết hay gì thì bộ đội cũng không sợ”.

Những năm tháng “nếm mật, nằm gai”, những đêm chia lửa cùng đồng đội với những người lính Bộ đội Cụ Hồ như ông Khai, ông Chrơng cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng sự độc lập của nước nhà, dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào Jrai, Bahnar nói riêng được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc. Lịch sử dân tộc đã sang trang mới và chí khí anh hùng của những người lính nơi chiến trường Khu 7 năm xưa có lẽ sẽ vẫn còn viết tiếp nên những điều ý nghĩa trong cuộc sống thời bình hôm nay và mai sau./.

 Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời