Trao yêu thương và kết nối sẻ chia

Cập nhật 09/4/2018, 08:04:05

Cho đi nhưng không mong nhận lại bởi chỉ một suy nghĩ giản đơn rằng “Hạnh phúc trong đời sống con người chính là được san sẻ yêu thương, sẻ chia hạnh phúc để mang lại cho những hoàn cảnh, những số phận kém may mắn hơn mình thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống”. Và cũng chính từ suy nghĩ đó mà bao nhiêu năm nay, trong hành trình trên mọi ngả đường của đất nước Việt Nam, trái tim của người con nơi cửa Phật mang tên Thích Nữ Huệ Dâng luôn hướng về những phận đời khó khổ.
Và gắn cuộc đời mình cho hành trình san sẻ những yêu thương ấy, điều mong muốn nhất của người nữ tu này chính là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

Có lẽ vì Gia Lai là nơi được sinh ra và lớn lên, nên hiện tại dù có ở đâu, tấm lòng của sư cô Thích Nữ Huệ Dâng – Trụ trì Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn luôn dành cho mảnh đất đã gắn bó với tuổi thơ của mình. Và như muốn sẻ chia những gì mình có cho cuộc đời, một bếp ăn từ thiện đã được xây dựng rồi đi vào hoạt động từ tháng 7/2017 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai do sư cô kêu gọi Hội từ thiện Chùa Long Phước cùng các phật tử phát tâm hỗ trợ. Giá trị vật chất có thể không nhiều nhưng mỗi suất ăn mà các bệnh nhi và người nhà bệnh nhân được nhận sẽ giúp họ bớt đi phần nào gánh nặng về chi phí. Trao niềm tin cho những số phận, những hoàn cảnh khó khăn, với sư cô đó như là cách để viết tiếp những ước mơ cho cuộc đời.

Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng – Trụ trì chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM chia sẻ: “Mình nghĩ sinh ra trong xã hội, sinh ra làm người thì không phải mình chỉ có lối sống riêng cho mình mà dĩ nhiên phải làm được một việc gì đó cho con người, cho xã hội. Mình phải làm được cái gì đó cho con người, cho xã hội, cho cộng đồng nhưng mà bàn tay mình đâu đủ rộng để ôm hết; thành ra mỗi khi như vậy thì nó cuốn hút, nó cứ muốn mình đến đến đến và mình nghĩ là mình muốn san sẻ yêu thương đến những người khổ cực”.

Đi nhiều, thấy nhiều và có lẽ đồng cảm nhất với sư cô đó là những số phận trẻ thơ. Và như một động lực, sau hỗ trợ bếp ăn từ thiện và 2 xe điện trung chuyển bệnh nhân cho Bệnh viện Nhi Gia Lai vào năm 2017, mới đây sư cô cùng với Hội từ thiện của Chùa Long Phước lại tiếp tục hỗ trợ cho bệnh viện một Đầu dò siêu âm tim, với mong muốn trẻ em tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được khám để có định hướng trong điều trị các căn bệnh liên quan đến tim; cho các em một trái tim khỏe để tiếp tục cuộc sống.

Đối với cô, trẻ em là đối tượng mà ưu tiên nhất, mình cần phải trải lòng yêu thương và chia sẻ với trẻ; và không chỉ riêng cô mà cô nghĩ toàn xã hội đều phải quan tâm đến các em. Thì cô cũng như mọi người, cô luôn quan tâm tới các em; thành ra khi làm cái gì cho các cháu, để các cháu được hưởng thụ thì cô rất là hoan hỉ và vui vẻ để làm”, sư cô nói.

Cuộc sống bao la nhưng cuộc đời con người là hữu hạn; bởi thế cho nên tận trong sâu thẳm tâm hồn của sư cô Thích Nữ Huệ Dâng, hạnh phúc chính là cho đi và sẻ chia yêu thương, để góp thêm cho cuộc đời những niềm vui mới, niềm tin mới về một ngày mai tươi sáng./.

Mỹ Tiến, Cao Duy

Trả lời