Mất ATGT vì người dân thờ ơ với cầu vượt bộ hành  

Cập nhật 29/3/2018, 08:03:33

Hình ảnh cây cầu vượt bộ hành tại hai tuyến đường Phạm Văn Đồng và Hùng Vương đã dường như khá quen thuộc với người dân TP Pleiku nhiều năm nay. Và hai tuyến đường Phạm Văn Đồng và Hùng Vương là những tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông dày trên địa bàn thành phố, cầu vượt tại đây được xây dựng với mục đích đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người vẫn vô tư bỏ qua sự hiện diện của những chiếc cầu vượt này và mạo hiểm băng qua đường. Tình trạng này không khó để bắt gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Hai cây cầu vượt bộ hành Phạm Văn Đồng và Hùng Vương mặc dù được đặt đúng ở những địa điểm tập trung trường học, nhà thờ, khu đông dân cư… Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên người dân dường như không mặn mà với cây cầu vượt bộ hành này, họ thường chọn phương pháp băng qua làn đường đông đúc, dù đã có dải phân cách cứng và hàng rào chắn, ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn và khả năng lưu thông của các phương tiện khác. Trong khi đó, phía bên trên, cây cầu dành riêng cho người đi bộ rất vắng. Điều đáng nói, hình ảnh phản cảm tranh thủ đi tắt, di chuyển nhanh hơn này không chỉ tập trung vào các bạn trẻ, mà ngay cả ở người lớn tuổi.

Anh Cao Bình Phú – Phường Hoa Lư, TP Pleiku nói: “Tôi thấy thường dân ở khu vực này ít khi sử dụng cầu vượt để đi qua đường mà thông thường họ toàn chọn cách băng qua đường là nhiều. Tôi cảm thấy rất là nguy hiểm nhất là vào buổi chiều khi mà xe cộ lưu thông rất đông”.

Có mặt tại cầu vượt bộ hành tuyến đường Hùng Vương vào giờ tan trường của trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, hình ảnh không khó nhìn thấy, nhiều ông bố, bà mẹ khá thản nhiên băng qua đường bất chấp nguy hiểm của bản thân để đưa đón con em mình. Khi được phóng viên hỏi: “Tại sao ở đây có cầu vượt dành cho người đi bộ mà chúng ta không sử dụng?”, thì hầu hết những vị phụ huynh này đều đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho hành vi vi phạm của mình.

Ông Đặng Văn Hùng – phụ huynh học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám nói:  “Tôi thấy tiện là tôi cứ đi, chứ thật ra đi lên trên cầu vượt thì chân tôi đau nên bước lên hơi ngại. Tôi biết băng qua đường khá là nguy hiểm, nhưng tôi đi thì cũng phải dè chừng chứ”.

Phần lớn người dân mặc dù nhận thức được rằng việc băng qua đường với hàng trăm phương tiện đang phóng ào ào thế là rất nguy hiểm, nhưng vì tiếc chút công sức, thời gian để đi qua cầu vượt bộ hành. Đồng thời, người dân vẫn còn mang nặng suy nghĩ, lấy cái tiện lợi trước mắt là hàng đầu, ít nghĩ đến hậu quả sâu xa. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông./.

Xuân Huy, Cao Duy

Trả lời