Không tham tiền rơi, thầy giáo trẻ viết tiếp câu chuyện làm người tử tế

Cập nhật 14/3/2018, 08:03:50

Trong lúc khó khăn và vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động song khi nhặt được số rất tiền lớn, thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân, tạm trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku đã tìm mọi cách để trả lại tiền cho người bị mất. Câu chuyện bình dị, song rất đáng trân quý ấy của thầy giáo trẻ đã góp phần điểm tô những hành động đẹp, những việc làm tử tế trong cuộc sống thường nhật.

 Khoảng 5h sáng ngày 12/3, trong lúc đi tập thể dục, thầy giáo Trần Vũ Luân đã tình cờ nhặt được chiếc ví màu đen trước cổng nhà trọ mình ở tại đường Võ Trung Thành, TP.Pleiku, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và số tiền hơn 88 triệu đồng. Không một chút đắn đo, ngay sau đó, thầy giáo Trần Vũ Luân đã rủ bạn cùng phòng tìm mọi cách liên lạc để trả lại cho người bị mất.

Thầy giáo Trần Vũ Luân cho biết: “Em cảm thấy vui vì làm được việc tốt. Em nghĩ mọi người gặp trường hợp vậy đều cũng làm như em. Em hy vọng việc làm của em sẽ lan tỏa đến nhiều em học sinh và sẽ có nhiều việc tốt trong xã hội”.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trần Vũ Luân được nhận vào dạy hợp đồng 6 tháng tại Trường THCS Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, dù được lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đánh giá tốt,  song hợp đồng này đã hết hạn, nên Trần Vũ Luân phải quay trở lại  TP Pleiku đi làm gia sư. Công việc còn bấp bênh, song hành động đẹp của thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân được nhiều người khen ngợi.

Bà Đồng Thị Mỹ Hạnh – Tổ 9, phường Ia Kring, TP Pleiku cũng nói: “Thì mình thấy cũng vui. Nó tốt vậy thì mình cũng vui lây. Nó vậy là người công dân tốt vì số tiền đó cũng lớn chứ không phải nhỏ”.

Nhà thơ Văn Công Hùng nhận xét: “Đây là việc làm rất tốt của bất cứ ai chứ không phải giáo viên. Điều đặc biệt là đặt trong bối cảnh hàng loạt giáo viên đang mất việc, thất nghiệp, đời sống, thu nhập của họ rất thấp thì việc làm càng tốt thêm. Qua việc làm này khẳng định lòng tốt luôn tiềm ẩn trong xã hội, đặc biệt là người trí thức, được đào tạo bài bản, luôn giữ vững truyền thống của dân tộc đói cho sạch, rách cho thơm. Việc làm này của thầy giáo cũng cảnh báo cho người khác rằng, khi cái gì không phải của mình thì hãy trả lại cho người khác, đừng sân si chuyện này”.

Với thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân, dù hành trình tìm việc phía trước hẳn còn không ít khó khăn, thử thách, song anh vẫn luôn lạc quan và tin rằng mình sẽ luôn gắn bó với nghề giáo – một trong những nghề cao quý.

Thầy giáo Trần Vũ Luân chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục tìm kiếm gia đình muốn thuê gia sư để làm, để thỏa mãn đam mê của em, để kiến thức của em luôn được trao dồi. Em hy vọng tháng 9 năm sau, trường nào đó nhận em vào làm hợp đồng để cống hiến sức trẻ của mình”.

Mặc dù ngày hôm nay Trần Vũ Luân vừa không còn được đứng trên bục giảng để trực tiếp dạy chữ và rèn người cho các học trò của mình, nhưng hành động: Tìm trả lại số tiền rất lớn cho người đánh rơi, cũng đã là một thông điệp rất đẹp mà anh tiếp tục gửi vào cổng trường cho các bạn nhỏ… Hy vọng Trần Vũ Luân sớm toại nguyện ước mơ được trở lại đứng trên bục giảng… và anh sẽ luôn là tấm gương sáng cho con trẻ./.

Thiên Thanh, Minh Trung

Trả lời