Đất nghèo nở hoa

Cập nhật 14/3/2018, 08:03:14

Từng là hộ đói, hộ nghèo nhưng bằng sự cần cù lao động, quyết tâm đổi mới làm giàu trên chính buôn làng. Nhiều gia đình đồng bào Jrai ở Buôn Linh A, Buôn Linh B, xã Ia Hiao huyện Phú Thiện đã từng bước cải tạo vùng đất nghèo nở hoa, kết trái vươn xây dựng cuộc sống mới đủ đầy. Họ chính là những tấm gương điển hình cho cách làm mới trong phát triển kinh tế gia đình để nhiều hộ nghèo làm theo! Đây cũng là câu chuyện chúng tôi muốn nhắc đến trong mục “Chuyện buôn làng” tuần này.

Đến Buôn Linh A, xã Ia Hiao huyện Phú Thiện ai cũng nhắc tới câu chuyện thoát nghèo của gia đình ông Rơ Mah Xoa; cuối năm 2012, gia đình ông Rơ Mah Xoa là hộ đói nhưng giờ đây là hộ điển hình cho cuộc sống mới đủ đầy, ấm no.

Năm 2012, gia đình ông Rơ Mah Xoa được cán bộ mặt trận xã trực tiếp hướng dẫn gieo cấy lúa, trồng cây mỳ, làm chuồng để nuôi bò. Từ một con bê được hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo sau 3 năm chăm sóc gia đình ông đã có được đàn bò 3 con. Năm 2016, gia đình đã cất được căn nhà mới khang trang.

Ông Rơ Mah Xoa, Buôn Linh A, xã Ia Hiao huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Gia đình thì nuôi bò, làm mỳ, cơ bản là cuộc sống đã đễ hơn trước rất nhiều, có tiền để cho nuôi các con ăn học”.

Không còn như áng mây lơ lửng nơi đầu núi, 2 vợ chồng  Rơ Ma Xoa và nhiều hộ khác trong buôn đã xác định công việc cụ thể của gia đình để đưa hạt bắp, hạt thóc mang vào cất trong kho. Những chân ruộng hoang hóa ngày nào, giờ bà con đã biết trồng thêm củ khoai, cây mỳ để cải thiện cuộc sống. Mọi người bảo nhau rằng: đường ra chợ dễ đi rồi, hàng hóa bán được giá cao rồi, phải cần cù, chịu khó giúp đỡ nhau nhanh chóng thoát nghèo thôi!

Già làng Ksor Buai, Buôn Linh B, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của nhà nước, bà con nay đã có điện, được dùng nước sạch, trong buôn bà con giúp đỡ nhau cố gắng làm lúa, nuôi bò nay không còn khổ nữa rồi mình vui lắm, mừng lắm”.

Thật sự đây là một niềm vui lớn với già làng Ksor Buai. Gần 80 mùa rẫy đi qua, hôm nay ông đã thấy bà con dân làng mình đã không còn đói, ai nấy cũng đủ ăn đủ mặc, nhiều gia đình còn vươn lên trở thành hộ khá trong vùng. Buôn Linh A, Buôn Linh B – Những vùng đất nghèo khó ngày nào đã khoác trên mình một diện mạo đẹp hơn và vui tươi hơn.

Ông Siu Vy –  Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Đây là vùng đất cách mạng, những năm gần đây thì bà con đã có cuộc sống khá hơn nhiều, biết cách trồng lúa, chăn nuôi và chi tiêu hợp lý. Không những vậy, bộ mặt làng quê cũng được thay đổi nhiều, có đường bê tông, điện kéo đến tận nhà, bà con còn tự nguyện đóng góp để bắt điện trước nhà cho sáng và đẹp hơn”.

Trải dài trên những con đường bê tông hóa khắp các thôn làng là màu vàng no ấm hiện hữu trên cánh đồng lúa; là niềm vui trong căn nhà mới. Bằng sự cần cù, chịu khó, biết áp dụng cách làm mới cộng với nền tảng hiện có những hộ như gia đình ông Rơ Mah Xoa sẽ không còn nguy cơ tái nghèo mà sẽ vươn lên làm giàu, trở thành những tấm gương điển hình giúp cho vùng quê cách mạng ngày thêm khởi sắc./.

 Kim Ngân, Phan Nguyên 

Trả lời