Càng gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường quà tặng dành cho phái đẹp càng trở nên sôi động. Nhất là những năm gần đầu, sự xuất hiện của những món quà mới, lạ mắt phục vụ những khách hàng khó tính cũng làm cho thị trường quà tặng hấp dẫn. Theo tìm hiểu tại các cửa hàng quà tặng, lưu niệm trên địa bàn thành phố Pleiku thì các mặt hàng bình dân vẫn hút khách hàng.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 là ngày dành riêng cho phái đẹp, nhu cầu mua sắm, tặng quà tăng cao, nhất là các mặt hàng túi, ví, nước hoa. Chính vì vậy, năm nay nhiều chủ cửa hàng quà tặng, quà lưu niệm trên địa bàn thành phố Pleiku chủ động chuẩn bị nhiều mặt hàng đón đầu thị trường quà tặng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng có giá cả bình dân, phù hợp với mọi thành phần.
Chị Phạm Thị Xuân Yên – Chủ Shop Mẫn Yên, TP Pleiku nói: Bình thường như mọi năm mình bán được mặt hàng túi, ví, nước hoa vì đa số phụ nữ thích túi ví, thời trang, nên năm nay mình chuẩn bị mặt hàng này rất nhiều với mẫu mã đa dạng, phong phú.
Và một mặt hàng không thể thiếu trong các ngày lễ, nhất là ngày 14/2, 8/3 hay 20/10 đó là hoa. Do đó, để hạn chế tình trạng hoa không đủ đáp ứng nhu cầu, nhiều chủ cửa hàng đã đặt tăng số lượng hoa lên 15% – 20%, và hoa hồng vẫn là loại hoa được đặt với số lượng nhiều nhất. Cùng với đó, giá các loại hoa hồng cũng sẽ tăng ở mức 10.000 – 12.000 đồng/hoa, hoa hướng dương 18.000 -22.000 đồng/hoa…
Anh Lê Bá Đức – Chủ Shop hoa 79 Yên Đỗ-Tp.Pleiku cho biết: “Giá cả năm nay thì hoa có thể lên gấp đôi ngày thường tùy theo thị trường lúc đó có hút hàng hay không. Có nhiều loại hoa mới lạ, như hoa ngoại nhưng khi khách có yêu cầu mình mới nhập về vì giá các loại hoa nhập mắc hơn nhiều so với hoa Việt. Một cành hồng có giá từ 70 ngàn đồng đến trên 100 ngàn đồng”.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày phụ nữ được tôn vinh trên toàn thế giới. Đây không chỉ là dịp cho “đấng mày râu” thể hiện tình cảm với một nửa của mình, mà còn là dịp thể mỗi chúng ta thể hiện tình cảm đối người phụ nữ mà mình yêu quý và tôn trọng…
Lê Thư – Kim Châu – Duy Linh