Làng Stơr rộn ràng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bok Núp

Cập nhật 01/5/2014, 09:05:51

Trong không khí vui tươi của ngày Tết Độc lập (30-4), tất cả bà con làng kháng chiến  Stơr, xã Tơ Tung (huyện Kbang) đã tụ họp về nhà Tưởng niệm Anh hùng Núp để cùng nhau thắp những nén hương tưởng nhớ đến ngày sinh của người  Anh hùng Tây Nguyên (2-5-1914 – 2-5-2014).

Cùng với bà con, Chủ tịch UBND huyện Trần Vĩnh Hương, các Phó Chủ tịch và Trưởng, phó các ban ngành trong huyện cũng có mặt đông đủ trong lễ dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Núp. Tại đây, các vị đại biểu và bà con dân làng đã được thưởng thức những giọng ca, tiếng chiêng, điệu múa của các em thiếu nhi của buôn làng.
 

Đội cồng chiêng và đội múa biểu diễn trong lễ dâng hương. Ảnh: Nguyễn Giang
Đội cồng chiêng và đội múa biểu diễn trong lễ dâng hương. Ảnh: Nguyễn Giang

Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm này, nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của tác phẩm “Đất nước đứng lên” mà nhân vật chính là Anh hùng Núp đã trở về thăm lại làng Stơr. Ông đã rất xúc động khi được tự tay mình thắp cho người con của Tây Nguyên một nén hương tưởng nhớ. Ông bồi hồi ghi lại trong cuốn lưu bút tại nhà Tưởng niệm Anh hùng Núp những cảm xúc khi được trở về: “mãi mãi nhớ ơn Anh hùng Núp, người đã đưa cuộc chiến đấu lâu dài của nhân dân Tây Nguyên chính thức bước sang thời hiện đại. Vị già làng yêu quý và hiền minh của cả Tây Nguyên”.
 

Ảnh: Nguyễn Giang
Ảnh: Nguyễn Giang

Sau giải phóng, đã nhiều lần nhà văn Nguyên Ngọc trở về thăm lại làng, ông vui mừng khi đã có những đổi thay rõ rệt trên quê hương Bok Núp, từng gương mặt trẻ thơ rạng rỡ nụ cười, cái đói cái nghèo đang từng ngày bị bà con đẩy sâu vào trong núi. Nhưng điều mà nhà văn Nguyên Ngọc hạnh phúc nhất mỗi lần về thăm làng chính là tính cách, phẩm chất của con người nơi chiến trường xưa dường như không hề thay đổi. Ông đã ôm từng người già, người trẻ mà thổ lộ: “con người nơi đây vẫn tình cảm, thắm thiết như xưa. Tôi tìm thấy những nét chân chất của người làng Stơr xưa trong từng con người của một làng Stơr hiện đại hôm nay và với tôi đó là điều tuyệt vời nhất. Mỗi lần trở về làng tôi đều cảm thấy như được tắm rửa sạch sẽ tâm hồn mình”.
 

Dâng hương. Ảnh: Nguyễn Giang
Dâng hương. Ảnh: Nguyễn Giang

Ông tự hào khi khoe với mọi người rằng mình là một thành viên của làng, được làng coi như một người con. Ông trở về làng như trở về quê hương, về nhà của mình vậy. Thế nên, dù tuổi đã già nhưng đôi chân của ông vẫn hăng hái khi cùng nhà văn Trung Trung Đỉnh và mọi người leo lên lưng chừng núi Kông Hoa để thăm khu được địa phương chọn phục dựng lại làng Stơr xưa. Đứng từ trên cao nhìn xuống làng Stơr bây giờ, ông kể: Làng Stơr có tất cả 9 lần dời làng. Khi làng yếu, Bok Núp và các già quyết định dời làng vào sâu trong núi, khi làng mạnh sẽ dời ra và sau 9 năm, Bok Núp đã đưa được làng ra sát đường, đối mặt với địch.
 

Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa) thắp hương tưởng nhớ Bok Núp. Ảnh: Nguyễn Giang
Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa) thắp hương tưởng nhớ Bok Núp. Ảnh: Nguyễn Giang

Những hồi ức về làng kháng chiến Kông Hoa, về Anh hùng Núp của nhà văn Nguyên Ngọc đã phần nào giúp các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Pleikucafe.com lần này về làng thăm và tặng quà cho bà con dân làng hiểu được cuộc chiến vĩ đại trên mảnh đất Tây nguyên. Các bạn về đây để cùng nhau dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Núp và trao cho bà con dân làng những món quà ý nghĩa là cuốn “Đất nước đứng lên” dịch tiếng Bahnar, chai nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, mì tôm, gạo và kẹo bánh cho lũ trẻ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện được một tấm lòng lớn của thế hệ trẻ khi hướng về cội nguồn của lịch sử.
 

Nhà văn Trung Trung Đỉnh tặng quà cho bà con làng Sơtơr. Ảnh: Nguyễn Giang
Nhà văn Trung Trung Đỉnh tặng quà cho bà con làng Stơr. Ảnh: Nguyễn Giang

Làng Stơr hôm nay đã 15 năm vắng Bok Núp nhưng hình ảnh của vị già làng đáng kính như vẫn luôn hiển hiện và dõi theo những đổi thay của mảnh đất tình người.

theo Gialai Online

Trả lời