Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây không chỉ là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là một trong những dịp để những người xa quê đoàn tụ cùng người thân, gia đình. Chính vì thế, ngay trong ngày 30/4, nhiều địa điểm tham quan, giải trí trên địa bàn Tp.Pleiku thu hút khá đông người đến.
Quãng trường Đại đoàn kết, một trong những điểm đến của du khách.
Là một trong những công trình không chỉ có ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn mang tầm vóc lịch sử -văn hóa- mỹ thuật- kiến trúc, tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại Đoàn kết, Tp.Pleiku là một trong những điểm đến đầy ý nghĩa đối với mỗi người dân trong và ngoài tỉnh. Đến đây không chỉ được viếng, tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác-vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của nhân loại, mọi người còn có thể tham quan, tản bộ để khám phá những hạng mục công trình kiến trúc độc đáo, là nơi hội tụ và kết tinh văn hóa Tây Nguyên.
Trò chuyện cùng chúng tôi Ông Trần Văn Thanh-Huyện ĐăkĐoa tâm sự: Không khí ngày lễ 30/4 rất là ý nghĩa, tranh thủ mấy ngày này bà con hàng xóm chúng tôi rủ nhau lên Pleiku chơi. Đến quảng trường đại đoàn kết, chúng tôi không chỉ viếng, tưởng nhớ Bác mà còn tham quan nhiều công trình mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Quê hương, đất nước mình có nhiều đổi mới nên dân chúng tôi rất tự hào, phấn khởi.
Cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ liền những ngày gần đây đã làm cho tiết trời phố núi Pleiku trong ngày lễ 30/4 dịu đi cái nắng Tây Nguyên và thêm mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dạo chơi, ngắm cảnh. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 30/4, những địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố thu hút khá đông người đến. Cùng với đó, những quán cà phê rộng rãi, thoáng đãng cũng là một trong những điểm đến được nhiều người, nhiều gia đình lựa chọn để thư giãn, gặp mặt và trò chuyện cùng nhau. Thời gian nghỉ lễ dài, đối với nhiều người đây không chỉ là thời gian để thư giãn, mà còn là dịp để đoàn tụ cùng người thân, gia đình và bạn bè.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài-Huyện Đức Cơ chia sẻ: Mấy ngày nghỉ lễ này rất ý nghĩa. Gia đình chúng tôi mỗi người công tác một nơi, tranh thủ mấy ngày nghỉ này, anh chị em về đoàn tụ, tổ chức vui chơi, họp mặt gia đình. Đây là dịp để thư giãn rất thoải mái.
Lặn lội một quãng đường xa từ Nghệ An vào Gia Lai Ông Trần Xuân Lan nói: Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, tôi từ Nghệ An vào đây thăm con cháu, cả gia đình có dịp đoàn tụ, tổ chức đi dạo chơi, tham quan này nọ, cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi.
Thời gian nghỉ lễ dài, cùng với tham quan, vui chơi trong tỉnh, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và Tp.Pleiku nói riêng còn lựa chọn các địa điểm nghỉ dưỡng lân cận với tỉnh để tham quan, du lịch và hay về thăm quê hương. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tranh thủ thời gian ý nghĩa này để họp mặt đồng chí, đồng đội, đồng hương và bạn bè nhằm ôn lại những kỉ niệm xưa. Trong những ngày nghỉ lễ, Gia Lai cũng tổ chức triển lãm ảnh 100 năm ngày sinh Anh hùng Núp-Cánh chim đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên ngay chính con đường mang tên ông tại Tp.Pleiku, qua đó tạo thêm điểm đến tham quan đầy ý nghĩa cho mọi người trong và ngoài tỉnh./.
Thiên Thanh-Minh Trí