Cách đây tròn 50 năm vào những thời khắc thiêng liêng trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, quân và dân ta đã đồng loạt mở Cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường miền Nam. Dù chịu nhiều mất mát, hy sinh nhưng thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Pari (vào tháng 5/1968) để bàn việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 50 năm đã trôi qua nhưng thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 vẫn luôn vang vọng trong lịch sử Việt Nam hào hùng và in đậm trong ký ức của nhiều người.

Đúng vào giờ G đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, trong cơn bão táp cách mạng, cùng với các đô thị trên toàn chiến trường miền Nam, tại thị xã Pleiku Tiểu đoàn đặc công 408 mở màn chiến dịch, cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, Mặt trận B3 và cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai mở các đợt tiến công táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não của địch như: Quân đoàn 2, Sân bay Area, Liên đoàn Biệt động quân, Trung tâm huấn luyện 810, Tòa hành chính, Đài Phát thanh… làm địch choáng váng, bị tổn thất, tiêu hao sinh lực nặng.
Ông Hoàng Đình Thẻ – phường Tây Sơn, thành phố Pleiku- Gia Lai kể lại: “Trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậỵ Tết Mậu Thân 1968 tôi thuộc biên chế Tiểu đoàn đặc công 408. Thời điểm ấy, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị rất hồ hởi, khi nhận được lệnh lên đường nhận nhiệm vụ, tham gia chiến đấu rất ác liệt. Lúc đó không nghĩ đến Tết mà tập trung tham gia chiến đấu, đánh vào nhiều căn cứ của địch trên địa bàn thị xã Pleiku”.
Dù đang bị địch tra tấn dã man nhưng trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 nhiều chiến sỹ cách mạng, tù chính trị yêu nước của ta đang bị giam giữ tại Nhà lao Pleiku đã phá nhà lao ra ngoài để tham gia đánh địch. Điều đó cho thấy, ngày ấy, quân và dân tỉnh Gia Lai đã đồng lòng, nhất tề, dũng cảm đánh địch, lập nên những chiến công vẻ vang trong cuộc tổng tiến công lịch sử này.
Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Trong Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trên địa bàn tỉnh Gia Lai thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, thể hiện ta đồng loạt tấn công rất nhiều điểm, làm cho địch bị tổn thất rất nhiều về người và phương tiện chiến tranh, làm cho địch mất lòng tin. Quần chúng của ta rất phấn khởi về sự tấn công của ta, tạo cho dân một lòng tin, tạo nên sức mạnh lớn trong cuộc tiến công. Tuy thắng lợi của Gia Lai chưa lớn nhưng đã góp phần quan trọng vào chiến tranh ở miền Nam”.
Những chiến công của quân và dân Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 vẫn còn vang vọng như bản anh hùng ca bất tử. Chiến công to lớn nhưng tổn thất của ta cũng không nhỏ. Đây là ngôi mộ chung trong Đền tưởng niệm Mộ Liệt sỹ Hội Phú tại thành phố Pleiku; là nơi yên nghỉ của hơn 200 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã hy sinh trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sự anh dũng xả thân hy sinh của nhiều người con ưu tú của dân tộc để đất nước sạch bóng quân thù, “nở hoa độc lập, kết trái tự do” không có gì bù đắp được. Tết Mậu Thân 1968 lịch sử luôn khắc ghi trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam. Mỗi lần Tết đến Xuân về chúng ta càng ghi nhớ công lao vô cùng to lớn của biết bao Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Ngôi mộ chung tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ Hội Phú, là nơi yên nghỉ của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu xả thân hy sinh trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sự quả cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh của các cô, các chú, các bác là minh chứng của sự kiên trung bất khuất, dũng cảm chiến đấu chống quân thù của dân tộc ta.
Hà Đức, R’Piên