Không chỉ là điển hình về sản xuất giỏi mà ông Nguyễn Xuân Long, Thôn trưởng, kiêm Phó Bí thư Chi bộ làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với cộng đồng.
Với sự mẫn cán với công việc tập thể và sống chân thành, thường giúp đỡ người khác nên ông Nguyễn Xuân Long luôn được nhiều người quý mến!

Không còn khó khăn, túng thiếu như những ngày đầu từ quê hương Hải Dương vào đây lập nghiệp nữa mà cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Xuân Long – Thôn trưởng, kiêm Phó Bí thư Chi bộ làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang đã khấm khá nhiều, đó là thành quả của sự cần cù, siêng năng, sáng tạo trong làm kinh tế của cả gia đình ông. Với hơn 3 ha cà phê và tiêu, cùng với chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Ông thường xuyên tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình đồng bào thiểu số trong làng phát triển sản xuất.
Ông Nguyễn Xuân Long – Thôn trưởng, kiêm Phó Bí thư Chi bộ làng Điện Biên, xã Sơn Lang, Kbang, Gia Lai cho biết: “Cuộc sống của nhiều gia đình trong làng còn khó khăn, với vai trò là thôn trưởng, phó bí thư chi bộ, bản thân gương mẫu phát triển sản xuất và giúp đỡ một số gia đình khác; đồng thời chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương”.
Làng Điện Biên hiện có 120 hộ, gồm dân tộc Kinh và dân tộc Bahnar. Với vai trò là thôn trưởng, kiêm phó bí thư chi bộ, ông Nguyễn Xuân Long đã có những việc làm thiết thực để kết nối tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 dân tộc tại địa phương.
Chị Đinh Thị Hoàng – Làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai nhận xét: ‘Ông Long rất nhiệt tình với bà con trong thôn, ông thường giúp đỡ các gia đình trong thôn để vươn lên trong cuộc sống, ông có nhiều đóng góp cho cộng đồng”.
Ông Dương Quốc Điệp – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đồng chí Nguyễn Xuân Long rất nhiệt huyết với công việc của tập thể, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người thôn trưởng. Đồng chí có nhiều sáng tạo trong công tác vận động quần chúng thi đua yêu nước”.
8 năm liên tục làm thôn trưởng, kiêm phó bí thư chi bộ, dù “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng ông Nguyễn Xuân Long không hề đắn đo, suy tính mà luôn tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương thứ hai của mình ngày càng phát triển./.
Hà Đức, R’Piên