Triển khai thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với sự chung tay góp sức của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, mùa xuân Mậu Tuất 2018 này tỉnh Gia Lai có thêm 1.220 hộ gia đình chính sách được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Đối với họ mùa Xuân này thật hạnh phúc, ý nghĩa biết bao!

Xuân năm nay có lẽ là mùa Xuân vui nhất đối với ông Đinh Di là người có công cách mạng hiện đang sinh sống ở làng Bơya, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro. Bởi sau bao năm phải ở trong căn nhà tranh cũ nát, nay ông đã được ở trong căn nhà sàn mới truyền thống của người Bahnar. Đây là căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xã hội hóa đối với gia đình có công với cách mạng theo chủ trương của tỉnh.
Ông Đinh Di – làng Bơya, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro xúc động nói: “Mình là gia đình có công cách mạng. Nhà rất khổ, cha mẹ chết hết, vợ cũng chết rồi. Trước đây mình ở trong ngôi nhà tranh rách nát, bây giờ Nhà nước cho tiền làm nhà nên rất mừng và rất phấn khởi”.
Cũng như gia đình ông Di, gia đình ông Phạm Văn Đại ở phường An Bình, thị xã An Khê cũng tràn ngập niềm vui vì năm nay được ở trong ngôi nhà mới. Ông Đại là cựu chiến binh đã từng có 6 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia và nay là thương binh 4/4. Đây là ngôi nhà được làm nên bởi sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của bà con hàng xóm, và từ mùa Xuân năm nay gia đình ông Đại không còn phải lo lắng, sau bao năm phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, sập xệ.
Ông Phạm Văn Đại – phường An Bình, thị xã An Khê nói: “Tôi tham gia ở Campuchia và bị thương. Do sức khỏe yếu nên không làm được gì nên cuộc sống khó khăn. Lúc trước, tôi ở trong ngôi nhà ọp ẹp, sắp sập. Năm vừa rồi được Nhà nước hỗ trợ, rồi bà con hàng xóm thêm tiền và công xây nhà cho tôi. Tết năm nay gia đình tôi đón Tết sẽ vui hơn nhiều vì có nhà mới ấm áp không lo gì nữa”.
Được biết, mỗi ngôi nhà gia đình chính sách xây mới được nhà nước hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận đó là, cùng với nguồn kinh phí nhà nước, chủ trương xây dựng nhà ở cho người có công của tỉnh Gia Lai bằng nguồn vốn xã hội hóa đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đóng góp công sức, chung tay của toàn xã hội. Nhờ đó, những ngôi nhà gia đình có công được xây dựng thêm vững chãi và chắc chắn hơn.
Ông Bùi Viết Hội – Bí thư Huyện ủy Chư Prông cho biết: “Nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, huyện phân bổ xuống địa phương và hỗ trợ tận tay cho gia đình làm nhà. Cùng với đó huy động sự đóng góp của các đơn vị ở huyện và có sự chung tay tích cực của các lực lượng vũ trang, các cán bộ chiến sỹ đóng góp công sức, ngày công, để làm nhà cho gia đình có công, nhằm giảm chi phí để ngôi nhà được khang trang và chắc chắn hơn”.
Kết quả nổi bật mà tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2017 là đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Con số hơn 1.220 căn nhà với tổng kinh phí xây dựng trên 70 tỷ đồng đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc thực hiện chính sách này. “Ðền ơn đáp nghĩa” vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Với ý nghĩa đó, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã, đang và sẽ có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tiếp tục thắp sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta.
Bà Trần Thị Hòai Thanh – Giám đốc Sở LĐ -TB và XH Gia Lai cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên sau 42 năm giải phóng Gia Lai không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Cùng với việc đó thì ngành lao động chúng tôi sẽ tiếp tục có những chương trình hỗ trợ người có công, để họ vươn lên trong cuộc sống, bằng nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể đến từng cơ sở và từng hộ gia đình để đời sống của người có công trên địa bàn ngày càng được nâng cao”.
Như vậy, sau 42 năm giải phóng, năm nay Gia Lai đã hoàn thiện mục tiêu xây nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng. 1.220 gia đình trong mùa Xuân mới 2018 này được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, thể hiện sự tri ân, ghi nặng nghĩa tình, của thế hệ hôm nay đối với những người có công với đất nước. Với những gia đình ấy, Xuân này đẹp hơn bao giờ hết bởi bao mất mát, hy sinh, bao bộn bề của cuộc sống bấy lâu, nay đã dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những tình cảm ấm áp, những mầm xuân đâm chồi nảy lộc./.
Ngọc Ánh, Duy Linh