Hòa cùng không khí mừng lễ giáng sinh 2017, tối qua (24/12), người dân phố núi Pleiku đã háo hức đổ về các nhà thờ, điểm vui chơi giải trí để đón Giáng sinh. Trên khắp các con phố, ngả đường đều vang lên những bài hát vui tươi và những câu chúc nhau an lành. Tất cả đã tạo nên không khí tràn đầy ấm áp.

6 giờ tối, dù thời tiết bắt đầu se lạnh hơn, nhưng trên khắp các ngả đường, từng dòng xe đã tấp nập nối đuôi nhau đến các nhà thờ, các điểm vui chơi để hòa mình vào không khí giáng sinh. Khắp các con đường từ Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi… thành phố Pleiku đều được trang trí rực rỡ ánh đèn.
Nhà thờ luôn là điểm đến quen thuộc của đồng bào công giáo và người dân để chờ đón giây phút Chúa giáng sinh. Hang đá, cây thông Noel đều được trang hoàng lộng lẫy, sinh động, thu hút rất đông khách tham quan. Cùng với đó, rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được các nhà thờ chuẩn bị và biểu diễn đã tạo nên một không khí an lành với nhiều ân phúc..
Em Phạm Xuân Thịnh, phường Thắng Lợi, TP Pleiku nói: “Không khí ở đây vô cùng tưng bừng, linh linh sắc màu”
Chị Trương Thị Ánh Tuyết, phường Trà Bá, TP. Pleiku nhận xét: “Tôi thấy không khí ngày hôm nay vô cùng vui tươi, náo nhiệt. Tôi mong muốn cho tất cả mọi người có một giáng sinh an lành, hạnh phúc”.
Những năm gần đây, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của riêng đồng bào giáo dân, mà còn được đông đảo người dân quan tâm, hưởng ứng. Giáng sinh năm nay rơi vài ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người có nhiều thời gian dành cho gia đình, người thân và dành cho nhau những món quà và lời chúc tốt đẹp.
Anh Phạm Anh Tuấn, du khách đến từ Đăk Lăk cho biết: “Tôi không theo đạo, nhưng cũng muốn đến các nhà thờ tại Gia Lai để thưởng thức không khí giáng sinh. Ở đây rất đẹp và vui vẻ. Tôi mong muốn tất cả mọi người sẽ có một ngày hạnh phúc”.
Trong không khí ấm áp bên người thân, mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống như được quên lãng. Không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, tất cả mọi người cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và nguyện cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc sẽ đến với mọi người, mọi nhà./.
Nhâm Dung, Minh Trung