Ban Liên lạc tiểu đoàn đặc công 408 tỉnh Gia Lai gặp mặt 50 năm ngày truyền thống của đơn vị

Cập nhật 15/12/2017, 21:12:02

Sáng ngày 15/12, Ban Liên lạc Tiểu đoàn đặc công 408 tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của đơn vị 15/12/1967-15/12/2017. Đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm có đồng chí Dương Văn trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo cựu chiến binh tiểu đoàn đặc công 408.

Ban Liên lạc tiểu đoàn đặc công 408 tỉnh Gia Lai gặp mặt 50 năm ngày truyền thống

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn Đặc công 408 trong suốt quá trình xây dựng và chiến đấu  đầy hy sinh gian khổ. Cách đây 50 năm, tại vùng rừng núi xã Đak Sơ Mei, Tiểu đoàn đặc công 408 được thành lập với nhiệm vụ tập trung tập kích đánh phá kho tàng, sân bay và các cứ điểm của Mỹ – Ngụy; phối hợp cùng lực lượng vũ trang tỉnh phá ấp giành dân, tiêu hao các đoàn bình định nông thôn của Mỹ – Ngụy trong toàn tỉnh…

Với khẩu hiệu “Ra quân là đánh thắng”, trong suốt quá trình vừa xây dựng, vừa chiến đấu, Tiểu đoàn Đặc công 408, thuộc Tỉnh đội Gia Lai đã nhanh chóng trưởng thành lập nên nhiều chiến công vang dội, “luồn sâu, đánh giỏi, liên tục tấn công vào thị xã Pleiku và các căn cứ của Mỹ -Ngụy”, giáng cho địch những trận đòn chí mạng, tiêu diệt khối lượng lớn sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch ngay từ hậu cứ của chúng.  Thành tích đặc biệt xuất sắc của Tiểu đoàn đặc công 408 đã góp phần quan trọng vào giải phóng tỉnh Gia Lai và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dù chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng những trang sử hào hùng, oanh liệt với những mốc son lịch sử chói lọi của Tiểu đoàn Đặc công 408 vẫn luôn “sống” mãi trong tiềm thức của mỗi người.

Ông Nguyễn Văn Xuân –  Nguyên chính trị viên phó tiểu đoàn đặc công 408 chia sẻ: “Xây dựng tiểu đoàn đặc công 408 của tỉnh Gia Lai, Chúng tôi chủ yếu là hoạt động trong hậu cứ, mỹ ngụy và vùng ven, mà tập trung là đánh vào các căn cứ điểm ấy.  Đánh liên tục như thế, trong vòng 8 năm chúng tôi đánh 245 trận lớn nhỏ. Có 6 trận lớn nhất tập trung toàn tiểu đoàn tức là đánh mũi bên đông, đánh mũi bên tây, đánh thọc sâu. Chúng tôi đánh kiểu luồn sâu, đánh giỏi, nở hoa trong lòng địch. Đánh cho địch kinh hoàn kiếp sợ.”

Sau ngày giải phóng đất nước nhiều chiến sỹ của tiểu đoàn đặc công 408 năm xưa đã chuyển công tác ở nhiều công việc, vị trí khác nhau. Được trở lại Pleiku trong ngày gặp mặt, ông Trần Văn Đức  hiện sống ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên rất phấn khởi khi thấy thành phố Pleiku đã thay đổi và phát triển rất to đẹp.

Ông Trần Văn Đức – CCB tiểu đoàn đặc công 408 phấn khởi nói: “Vinh dự và tự hào đúng 50 năm hôm nay mới về tỉnh Gia Lai để tổ chức kỉ niệm 50 năm này thành lập tiểu đoàn 408. Tôi rất tâm huyết về đến đây, Gia Lai đã có những sang trang đổi mới so với cách đây 50 năm . Trước đây chỉ rừng và núi, đến đây chỉ đối thoại với quân thù trên máy bay, dưới rừng núi nhưng quyết tâm của những người chiến sỹ, của đơn vị đặc công 408 là tiền thân của những con người giám nghĩ, giám chiến đấu và dám hinh sinh để bảo vệ non sông đất nước nhà, trong đó có quê hương Gia Lai. Hôm nay về đây thấy đổi mới quá lớn chúng tôi cũng rất tự hào và vinh dự rằng những thế hệ sau này làm sao vun đắp cho thế hệ học trò làm sao cho cây hoa đâm trái nở lộc và phát huy truyền thống và những người chiến sỹ năm xưa và những người chiến sỹ ngày nay bảo vệ non sông đất nước.”

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn Đặc công 408 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm tháng qua đi nhưng những chiến công đặc biệt xuất sắc của Tiểu đoàn Đặc công 408 vẫn còn vang vọng mãi, càng làm ngân vang, rạng rỡ bản anh hùng ca hào hùng của quân và dân Gia Lai kiên cường./

Tường Vân-Thế Chiến.

2 thoughts on “Ban Liên lạc tiểu đoàn đặc công 408 tỉnh Gia Lai gặp mặt 50 năm ngày truyền thống của đơn vị”

  1. Tôi có người cậu là ls Trương Hữu Lân thuộc D408. Quê ở Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cậu hi sinh ngày 7/2/1972 cùng với 3 đồng đội khi trinh sát sân bay Cù Hanh (Pleiku), không lấy được thi hài. Khi hi sinh (nghe kể) cậu mang cấp bậc Đại úy. Có bác nào biết thông tin về ls Trương Hữu Lân làm ơn liên lạc cho cháu : Trần Đình Dũng, đt 0913.465.031. Xin cám ơn ạ!

Trả lời