Chuyện về gia đình gắn bó với nghề dệt thổ cẩm

Cập nhật 12/12/2017, 08:12:38

Nhiều năm nay, gia đình chị Ksor Yut ở xã Chư Á không chỉ được biết đến là địa chỉ bán đồ thổ cẩm có uy tín trên địa bàn TP.Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung mà điều khá thú vị là nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia. Niềm vui bên khung dệt và góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc là những động lực để các thế hệ trong gia đình chị gắn bó với nghề.

Cũng như bao thiếu nữ khác ở làng Choet Ngo, từ thời con gái, 3 chị em của chị Ksor Yut đã được bà ngoại, mẹ dạy cho nghề dệt thổ cẩm… Với sự thích thú và chịu khó học hỏi, những sản phẩm đầu tay đơn giản của 3 chị em cũng lần lượt hình thành để phục vụ sinh hoạt của bản thân và trong gia đình. Thời gian qua đi, 3 chị em đã gắn bó với nghề dệt thổ cẩm được hơn 12 năm, sản phẩm làm ra ngày càng được nhiều người biết đến và có thị trường tiêu thụ ổn định, đem lại nguồn thu nhập khá cao cho cả gia đình.

Chị Ksor Yut – Làng Choet Ngo, xã Chư Á, TP Pleiku nói: “Đồ này mình bán nhiều nơi lắm, khách ở Đức Cơ, Đak Đoa, TP.Pleiku cũng tới mua nữa. Người ta đặt nhiều, mình làm nhiều khi không kịp, nên mình vui lắm.

Chị Ksor H’Len – Làng Choet Ngo, xã Chư Á, TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Mình thích dệt lắm. Mình cũng chịu khó tìm hiểu, học cách phối màu, làm những hoa văn mới, lạ để đồ mình làm ra càng ngày càng đẹp và đáp ứng yêu cầu của người mua”.

Được truyền nghề từ mẹ và các dì, đến nay, nghề dệt của gia đình chị Ksor Yut có thêm thành viên mới chính là đứa cháu gái Ksor H’Nguyệt. Mặc dù ngày nay, chỉ dệt dễ mua và không phải mất nhiều thời gian để nhuộm màu như trước song để làm những sản phẩm đẹp mắt, phong phú bao giờ cũng đòi hỏi sự tỉ mẫn trong từng khâu kéo sợi, tạo hình hoa văn… Và những sản phẩm phức tạp thì càng cần nhiều thời gian và sự kỳ công của người dệt để có thể đáp ứng nhu cầu của người mua.

Em Ksor H’Nguyệt – con gái chị Ksor Yut cho biết: “Lúc đầu em chỉ làm được những sản phẩm thổ cẩm đơn giản thôi, nhưng giờ em đã làm được những sản phẩm, hoa văn phức tạp rồi. Càng làm thì em càng thích và sẽ cố gắng chịu khó học hỏi, sáng tạo nữa để phối màu cho đẹp”.

Chị Ksor Yut – Làng Choet Ngo, xã Chư Á, TP.Pleiku cũng nói: “Sau này, mình cũng muốn mở một cửa hàng rộng hơn ngay tại nhà mình để bán và giới thiệu những sản phẩm mình làm ra đến với nhiều người hơn và có thêm thu nhập nữa”.

Nghề truyền nghề và thế hệ sau nối tiếp thế hệ đi trước, nghề dệt thổ cẩm đã được lưu truyền một cách tự nhiên và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Ksor Yut. Với chất lượng và uy tín qua từng sản phẩm mình làm ra, gia đình chị không chỉ cảm thấy vui và mãn nguyện vì sống được với nghề truyền thống mà thông qua đó còn góp phần giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của dân tộc./.

Thiên Thanh-Kim Châu- Minh Trung

Trả lời