Những ngày này, trên các cung đường của Tây Nguyên, các loài hoa đang thi nhau đua sắc, tạo nên những không gian rực rỡ, thơ mộng, đầy màu sắc. Mùa này, Gia Lai được dệt bởi sắc vàng đầy quyến rũ của dã quỳ tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho vùng đất cao nguyên.
Hoa mọc trên khắp các đường đi, trải dài khắp các sườn đồi, phải nói là có rất nhiều điểm đến khá thú vị để du khách cùng đắm mình trong những dải hoa vàng rực rỡ hay những cánh đồng cỏ hồng đẹp trải dài khắp một vùng. Mùa hoa cuối năm, mọi người lại muốn cất bước đến với Chư Đăng Ya, đến với đồi cỏ hồng để cùng chiêm ngưỡng, tận hưởng trọn vẹn khung cảnh ngọt ngào, thơ mộng mà thiên nhiên ban tặng. Không chỉ háo hức chờ đợi Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya mà Đồi cỏ hồng Glar với rực rỡ những sắc màu của hoa cỏ cũng đang là điểm đến thu hút khá đông du khách.

Thời điểm này, Đồi cỏ hồng Glar đang vào mùa đẹp nhất. Bắt đầu từ trung tuần tháng 10, cỏ bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng tím tím bao phủ cả một vùng đất rộng mênh mông như thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì, rực rỡ khoe sắc. Nhiều người ví đây như vùng cỏ hồng của Đà Lạt thứ 2.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh lưu niệm trên vùng đồi cỏ mềm mượt, rực rỡ, lãng mạn.
Em Nguyễn Thị Kim Dung, khách tham quan nói: “Em thấy đồi cỏ ở đây rất là đẹp, rất là thú vị. Trước đây em chỉ thấy qua hình ảnh thôi, giờ tận mắt thấy rồi thì thấy đúng là tuyệt với. Em sẽ giới thiệu cho mọi người cũng đến đây tham quan”.
Chị Nguyễn Thị Ngư, một khách tham quan cũng nói: “Tôi thấy cảnh ở đây quá đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi khi chưa đến đây”.
Theo những người dân địa phương, cỏ hồng ở đây đẹp nhất là vào lúc sáng sớm, khi những hạt sương mai còn đọng lại long lanh trên hoa cỏ, được những tia nắng đầu tiên chiếu rọi. Hoặc vào buổi chiều tà, khi ánh nắng bắt đầu đổi màu chiếu xuống đồi cỏ hồng, tạo nên một màu hồng rực rỡ đầy mê hoặc.
Đẹp hơn nữa là giữa mênh mông, bạt ngàn của cỏ hồng là những gốc thông già, xanh ngắt, tựa như những gốc bon sai mà nghệ nhân nào đã mang đến đặt vào đó để tăng thêm vẻ đẹp cho đồi cỏ. Đến đây, du khách còn được chiêm ngưỡng những cơn gió cứ vô tư sải cánh, tạo nên những gợn sóng cỏ hồng cuồn cuộn nối đuôi, đuổi nhau đến tận cùng thảo nguyên bao la.
Chính vẻ đẹp ấy đã níu chân, đã làm ngẩn ngơ những lữ khách qua đường phải dừng chân ghé lại mà chiêm ngưỡng.
Bà Kiều Thu Hương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì mọi người đã biết đến đồi cỏ hồng này. Chúng tôi sẽ dựa vào đây để tìm cách phát triển du lịch cho huyện. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức cuộc thi ảnh đẹp Đồi cỏ hồng cho mọi người tham gia chụp ảnh, sáng tác”.
Tại Đồi cỏ hồng Glar, UBND huyện Đak Đoa cũng đã tổ chức giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như văn hóa, văn nghệ, trưng bày sản phẩm truyền thống, ẩm thực Tây Nguyên. Quý vị nào chưa có dịp đến tham quan cảnh đẹp này thì có thể xem đây là một gợi ý hấp dẫn cho ngày cuối tuần.
Ngọc Hà, Minh Vũ