Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự sẻ chia

Cập nhật 20/10/2017, 08:10:51

  Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) – là dịp để chúng ta tôn vinh người phụ nữ; gợi nhắc cho ta về hình ảnh những người bà, người mẹ, người chị, người em đã góp phần làm nên một nửa thế giới.  Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, người phụ nữ dường như luôn tất bật với công việc bên cạnh đó còn phải chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình. Song dù ở cương vị nào, họ cũng luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Vợ chồng chị Thư, anh Toán ở thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ trước khi kết hôn cũng đã có thời gian hơn 5 năm tìm hiểu. Về chung sống với nhau hơn 20 năm, vợ chồng có đủ 2 con, gái – trai. Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, vợ chồng chị Thư cũng đã trải qua biết bao thăng trầm, gặp nhiều khó khăn, vất vả. Bằng tình yêu và sự cảm thông, chia sẻ, vợ chồng luôn động viên nhau, chăm lo phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái trưởng thành.

Chị  Thư, cho biết; “Mình cũng cố gắng vì vợ chồng đã có một niềm tin, đã yêu thương nhau. Có nhiều khi cũng thăng trầm thật, có va chạm chứ không phải không có đâu hai vợ chồng cũng động viên nhau, mình phải tin tưởng vào gia đình, cuộc sống”.

Trong cuộc sống người phụ nữ  luôn đóng vai trò là người giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Ngày nay, khi xã hội phát triển, người phụ nữ dường như tất bật hơn với công việc bên cạnh đó còn phải chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình.

Chị Triệu Thị Luyến, ở xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ được mọi người biết đến với thành tích là “ phụ nữ hai giỏi”. Trong công việc nhà nước, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chị em tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với cuộc sống đời thường, trong vai trò là người vợ, người mẹ, chị hăng say lao động, sản xuất. Mỗi năm gia đình có thêm nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi.

Chị  Luyến chia sẻ: Lấy chồng lúc đầu cũng khó khăn lắm, sau đó hai vợ chồng cũng cố gắng làm ăn, hiện tại kinh tế cũng tạm ổn  Công việc cơ quan của tôi cũng không có áp lực lắm nên tôi chăm lo cho gia đình là chủ yếu .Nói chung là chồng tôi rất ủng hộ công việc của tôi, con cái cũng vậy. Nếu không có sự thông cảm của chồng, con thì tôi không thể hoàn thành hết công việc của cả hai bên.

Người phụ nữ hôm nay đã không ngừng vươn lên, phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, họ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia  đình ấm no, hạnh phúc. Và dù trong thời đại nào đi nữa niềm hạnh phúc được thấu hiểu, cùng sự tôn trọng và sẻ chia, chắc chắn họ sẽ phát huy năng lực, vai trò của mình để cống hiến nhiều hơn, trọn vẹn hơn cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bích Thủy-  Đặng Trà – Xuân Huy

 

   

Trả lời