Hối hận vì đi vượt biên trái phép

Cập nhật 19/10/2017, 08:10:54

 Nghe theo lời xúi giục, lừa phỉnh của  kẻ xấu, thời gian qua, một số người DTTS ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng sẽ có nhiều tiền và cuộc sống giàu sang. Đổi đời chẳng thấy đâu, không chỉ người vượt biên sống khổ sở trên đất khách mà  vợ, con họ ở nhà cũng trong cảnh cơ cực khi thiếu đi người chồng, người cha. Với những người từng mắc sai lầm như vậy, hơn ai hết họ mới thấm thía về giá trị của chia ly-đoàn tụ và ý nghĩa của lao động. Câu chuyện về vợ chồng ông Rơ Chăm Jít ở thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah trong phóng sự sau là một trường hợp.

Được may mắn trở về đoàn tụ với vợ con, dân làng hơn 15 năm nay, song đến giờ ông Rơ Chăm Jít ở làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah cứ ngỡ như mơ… Tháng 9/2001, ông đã trốn vợ, đem theo ít tiền của gia đình vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng sẽ dễ dàng giàu sang, đổi đời. Thế nhưng ngay sau đó ông đã nhận ra sự lừa phỉnh của kẻ xấu và thấm thía rằng, không dễ gì kiếm được tiền nếu bản thân không chịu khó lao động. Chính vì suy nghĩ ấy nên tháng 4/2002, ông đã xin quay về, cùng vợ con làm ruộng rẫy, chăn nuôi heo, bò . Dẫu cuộc sống chưa  khấm khá nhưng được cái tự do và xum vầy vui vẻ bên vợ con, dân làng.

Ông Rơ Chăm Jit-Làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah cho biết: “Mấy đứa nói đi Campuchia đãi vàng nhanh có tiền nếu anh khó khăn thì theo mấy đứa mình, đi đãi khoảng 2, 3 ngày là có tiền thì đem về làm nhà. Mình ở bên Campuchia rất khổ, mình trở về, nhà nước Việt Nam giúp đỡ cho mình về, sinh sống với gia đình, bà con tốt đẹp”.

Bà Siu Rưk-Vợ ông Rơ Chăm Jit nói: “Lúc chồng đi Campuchia, ở nhà mình khổ lắm, một mình làm nuôi con, con nhỏ, đau ốm, mình tủi thân khóc miết. Giờ chồng đi về, giờ 2 vợ chồng làm ăn mà cùng nhau lo cho các con, mình vui lắm”.

Với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, ngành chức năng thông qua việc hỗ trợ cây, con, giống, vốn…. cộng với sự đồng lòng, đồng sức của vợ chồng, đến nay, ngoài việc làm 2 sào lúa rẫy để có gạo ăn, gia đình ông Rơ Chăm Jít còn làm hơn 1,2 ha cà phê và chăn nuôi bò, heo. Ổn định về tư tưởng, vợ chồng ông ngày ngày động viên nhau chịu khó lao động, học hỏi kinh nghiệm sản xuất  của những người trong làng để sớm có cuộc sống ổn định.

Trung tá Nguyễn Duy Anh-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pah cho biết: “Sau được các cấp chính quyền vận động anh cũng đã nhận ra được bản chất của bọn phản động của tổ chức Fulro và Tin lành Đêga. Sau khi quay lại Tin lành miền Nam Việt Nam thì Rơ Chăm Jít có nói với mục sư là tôi đi lầm đường quá lâu rồi, thể hiện sự nhận thức, sau đó ổn định cuộc sống và cuộc sống càng ngày đi lên. Rơ Chăm Jít có cuộc sống khá ở trong làng, con cái ngoan, ổn định”.

Không đâu bằng cuộc sống tự do, hạnh phúc trên quê hương, thôn làng và ở đâu cũng phải lao động mới có ăn… Đây không chỉ là suy nghĩ của ông Rơ Chăm Jít ở thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah mà còn là sự thức tỉnh chung của hầu hết những người từng vượt biên trái phép. Thức tỉnh, họ đã và đang cùng gia đình cố gắng vươn lên trong sản xuất để cuộc sống ngày một ổn định./.

Thiên Thanh, Đặng Trà

Trả lời