Có một nhóm các em học sinh từ nhiều trường cấp III trên địa bàn thành phố Pleiku đang thực hiện một việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đó là: Bán bắp rang gây quỹ để tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn!

Mỗi khi bài vở trên trường đã hoàn tất, nhóm học sinh cấp III này lại rủ nhau đi bán bắp rang bơ. Công việc bán bắp khá khó khăn vì chẳng ai có kinh nghiệm cả, nhưng tất cả thành viên trong nhóm đều cảm thấy hào hứng và rất nhiệt tình. Bởi vì, số tiền này được dùng để tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Tu viện Phaolô Thiên Ân, xã Chư Á, TP Pleiku.
Sơ Maria Phùng Thị Phương Mai, Tu viện Phaolô Thiên Ân, xã Chư Á, TP Pleiku cho biết: “Lý do mà chúng tôi đồng ý để các em trong nhóm thực hiện chương trình tổ chức sân chơi là vì các em đã thuyết phục chúng tôi và chúng tôi cảm thấy các em rất năng nổ, nhiệt tình và thương các em ở đây. Một sân chơi vui vẻ như thế này rất có ý nghĩa đối với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh cơ nhỡ ở đây. Vì các cháu ở đây đa số là người dân tộc thiểu số, vẫn còn khá nhút nhát rụt rè. Giúp các em hòa nhập với cộng đồng”.
23 thành viên trong nhóm Dreamer còn nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, của mạnh thường quân để cùng tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại tu viện. Sự đồng điệu về lứa tuổi đã giúp sân chơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Bên cạnh đó, nhóm Dreamer còn chia sẻ nhiều câu chuyện bổ ích giúp các em thiếu nhi có thêm sự tự tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.
Em Dim, Lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Pleiku cho biết: “Hôm nay em rất vui vì các anh chị tổ chức nhiều trò chơi, em thích nhất là phần vẽ ước mơ. Em đã vẽ ra giấy ước mơ làm đầu bếp, em sẽ cố gắng để ước mơ thành hiện thực”.
Để tổ chức được sân chơi như thế này, mỗi em trong nhóm đều phát huy sở trường của mình như: dẫn chương trình, ca hát, trò chuyện, giao lưu… Thể hiện sự năng động, hoạt bát cũng như tấm lòng cảm thông, chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Em Nguyễn Thị Hoài Thanh, lớp 11B1, Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku nói: “ Chúng em gặp nhiều khó khăn lắm, bởi vì còn nhỏ nên chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng ai trong nhóm cũng đã vượt qua, mỗi bạn một công việc, và cố gắng mang lại nhiều tiếng cười cho các em thiếu nhi nơi đây. Vì chúng em rất thương các em ấy”.
Chương trình chắc chắn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, tuy nhiên điều ghi nhận ở các em học sinh là đã có suy nghĩ trách nhiệm vì cộng đồng, tấm lòng nhân ái muốn sẻ chia với các em thiếu nhi còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời thể hiện sự năng động, thích tham gia các hoạt động thiện nguyện của mình. Hy vọng những sân chơi này sẽ được duy trì và nhân rộng hơn nữa./ .
Thanh Vui, Minh Trung