Nhằm giải quyết hiệu quả bài toán giam giữ an toàn song hành với giáo dục hiệu quả, những năm qua, trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động khá tích cực.
Một trong những chương trình nổi bật đó là phong trào Viết thư xin lỗi của phạm nhân. Qua lá thư mà phạm nhân gởi đi giúp phần nào xóa bớt sự hận thù, khơi dậy lòng vị tha của người bị hại về những lỗi lầm mà phạm nhân đã gây ra trước đó. Cũng qua từng trang thư, mỗi phạm nhân sẽ tự thấy được cái sai của mình và cố gắng học tập, cải tạo để quay về với nẻo thiện.

“Tôi là người gây án cách đây 7 năm về trước. Hôm nay tôi ngồi trong bốn bức tường này, suy nghĩ rất nhiều và đau khổ khi tôi đã gây ra án mạng đối với chị Nga. Hôm nay tôi mới đủ can đảm để viết thư này được xin lỗi gia đình anh. Trước hết là xin lỗi mẹ của chị Nga, anh và 2 cháu cùng đại gia đình anh. Tôi thật sự hối hận vì một chút nóng giận mà đã gây ra bao nhiêu đau thương mất mát”.
Đó là những lời tâm sự của phạm nhân Đỗ Thị Hương đang thụ án tại Trung tâm Ayun, trại giam Gia Trung. Giữa 4 bức tường lạnh lẽo, phạm nhân Hương ngồi lặng lẽ đếm từng giọt nước mắt rơi. Gần 7 năm sau ngày gây án, Hương vẫn không thể nào quên được giây phút kinh khủng đó – Thời khắc Hương cầm dao giết chị Nga tại chợ Trà Bá, thành phố Pleiku.
Bản án 7 năm tù rất xứng đáng với hành vi phạm tội.!
Lao động, học tập chăm chỉ nhưng vẫn không thể giúp Hương vơi bớt sự ân hận vì đã trót cướp đi người mẹ của 2 đứa trẻ vô tội. Chỉ có những dòng thư xin lỗi gia đình người bị hại, Hương mới phần nào nguôi ngoai nỗi dằn vặt.
Đắn đo, suy nghĩ mãi và nhất là được sự động viên, phân tích của cán bộ quản giáo, phạm nhân Nguyễn Quốc Huy đã viết thư xin lỗi gia đình hai 2 em Đào, Thành, là nạn nhân vụ xâm hại tình dục do chính Huy gây nên.
Phạm nhân Nguyễn Quốc Huy – Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA viết: “Dưới ánh sáng, chân lí và tình yêu thương, sự quan tâm, giáo dục, nhân văn, tình người sâu nặng của những người thầy Gia Trung đã thôi thúc em sớm thức tỉnh, làm sống dậy khát vọng phục thiện, giúp em đủ can đảm viết thư gởi lời xin lỗi đến gia đình anh chị. Và em mong rằng, qua lá thư này, anh chị và cháu hãy khoan dung, tha thứ cho người em tội lỗi này nhé”.
Trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai hiện đang giam giữ, cải tạo khoảng 3.500 phạm nhân ở nhiều vùng, miền của cả nước, trong đó không ít phạm nhân mang mức án cao
Giải quyết bài toán giam giữ an toàn song hành với giáo dục hiệu quả luôn là thách thức không hề nhỏ đối với Ban Giám thị trại giam Gia Trung cũng như từng cán bộ quản giáo trong những năm qua. Để làm được điều này, trại giam Gia Trung triển khai khá nhiều chương trình, công tác, trong đó việc phát động phong trào Viết thư xin lỗi được xem là một trong những thành công của đơn vị nhằm góp phần giúp phạm nhân quay về với nẻo thiện.
Đại tá Nguyễn Đình Ba – Giám thị trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Thời gian qua, Ban Giám thị trại giam tổ chức nhiều hoạt động, công tác mang tính nhân văn, nhân đạo như thăm hỏi, giúp đỡ gia đình phạm nhân đặc biệt khó khăn, phong trào Viết thư thăm hỏi… Điều này thực sự tạo động lực để phạm nhân an tâm cải tạo, sớm hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước”.
Thực tế cho thấy, khi đặt bút viết thư thì cũng là lúc phạm nhân thực sự có những khoảng lặng về tâm hồn. Việc trải lòng qua từng dòng thư giúp họ nhìn nhận rõ sự việc hơn, qua đó tự thấy cái sai của mình để cố gắng học tập, cải tạo thật tốt. Đây là dịp xóa đi sự hận thù, khơi dậy lòng vị tha của người bị hại về những lỗi lầm mà phạm nhân đã gây ra trước đó đồng thời giúp phạm nhân gạt bỏ cảm giác bị ray rứt lương tâm.
Cũng thông qua phong trào Viết thư xin lỗi, giúp Ban Giám thị trại và cán bộ quản giáo hiểu rõ hơn tâm tư, hoàn cảnh gia đình phạm nhân từ đó tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo. Đơn vị đã trích từ nguồn quỹ nhân đạo cả chục triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ bằng hiện vật và tiền mặt cho các gia đình phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Chính điều này giúp phạm nhân trong trại an tâm cải tạo và hiểu rõ hơn tính nhân văn cao cả của Đảng, Nhà nước đối với người từng gây ra tội ác đang chịu án phạt tù.
Phạm nhân Nguyễn Thành Nhiệm – Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Ban giám thị hết sức quan tâm sâu sắc để phạm nhân an tâm chấp hành án. Bản thân tôi luôn ý thức được, hiểu được sự quan tâm của Ban giám thị trại giam Gia Trung đối với cá nhân cũng như những phạm nhân khác. Tôi luôn biết ơn và sẽ cố gắng học tập, cải tạo để không phụ lòng cán bộ và Hội đồng cán bộ trại giam”.
Thu Thủy, R’’Piên